Mai sau em về - Bùi Giáng - Thơ
Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy chăng
Ta đi còn gới đôi giòng
Lá rơi có dội ở trong sương mù !
Những thương nhớ lạnh bao giờ
Đường Thu chia ngã chân trời rộng tênh
Đây phồn hoa của thị thành
Đây hồn thủy thảo khóc tình ngửa ngang
Càn khôn xưa của riêng chàng
Xưa đài vũ trụ thiếp mang riêng mình
Bây giờ đón bước em xinh
Sầu đau nhan sắc bất bình ra sao ?
Bắc hành tạp lục - Bài 2 - Nguyễn Du - Thơ
Bắc hành tạp lục - Bài 3 - Nguyễn Du - Thơ
Bắc hành tạp lục - Bài 4 - Nguyễn Du - Thơ
Bắc hành tạp lục - Bài 5 - Nguyễn Du - Thơ
Bắc hành tạp lục - Bài 6 - Nguyễn Du - Thơ
Bắc hành tạp lục - Bài 7 - Nguyễn Du - Thơ
Bắc hành tạp lục - Bài 8 - Nguyễn Du - Thơ
Bắc hành tạp lục - Bài 9 - Nguyễn Du - Thơ
Bắc hành tạp lục - Bài 10 - Nguyễn Du - Thơ
Bắc hành tạp lục - Bài 11 - Nguyễn Du - Thơ
Hiển thị 2051 - 2060 tin trong 2595 kết quả