Mười hai con mắt - Bùi Giáng - Thơ
Hùm thiêng một cặp nhu mỳ
Một đôi bốn mắt từ bi mơ màng
Từ phen đá biết tuổi vàng
Một lời vâng tạc muôn vàn mai sau
Ăn làm sao? nói làm sao?
Thủy chung muôn một? còn đau đớn nghìn?
Hùm thiêng chắp nối của tin
Cho người thổn thức cầu xin đá vàng
Ấy từ khởi sự dư vang
"Ngựa về Núi Đá điêu tàn đầu thai"
Em về trúc thạch mốt mai
Sẽ nhìn thấy mãi thiên tài chết điên
Từ Bi một cặp Hùm Thiêng
Sẽ từ đó nói liên miên một lời
Truyện Kiều 951-1000 (tác phẩm có 3254 hàng) - Nguyễn Du - Thơ
Truyện Kiều 1001-1050 (tác phẩm có 3254 hàng) - Nguyễn Du - Thơ
Truyện Kiều 1051-1100 (tác phẩm có 3254 hàng) - Nguyễn Du - Thơ
Truyện Kiều 1101-1150 (tác phẩm có 3254 hàng) - Nguyễn Du - Thơ
Truyện Kiều 1151-1200 (tác phẩm có 3254 hàng) - Nguyễn Du - Thơ
Truyện Kiều 1201-1250 (tác phẩm có 3254 hàng) - Nguyễn Du - Thơ
Truyện Kiều 1251-1300 (tác phẩm có 3254 hàng) - Nguyễn Du - Thơ
Truyện Kiều 1301-1350 (tác phẩm có 3254 hàng) - Nguyễn Du - Thơ
Truyện Kiều 1351-1400 (tác phẩm có 3254 hàng) - Nguyễn Du - Thơ
Truyện Kiều 1401-1450 (tác phẩm có 3254 hàng) - Nguyễn Du - Thơ
Hiển thị 2051 - 2060 tin trong 2552 kết quả