Thơ

Nhớ người...  - Nguyên Thanh Hòa  - Thơ

08/01/2015 19:00
Lượt xem 61744

Một buổi trưa đông nhớ nắng hè
Nhớ em hong tóc thuở si mê
Sợi nào ràng buộc tình thơ ấy
Để nửa đời tôi mãi nặng nề

Góc trời tôi vẫn cứ xanh xao
Ở góc bên em có ngọt ngào?
Từ mình xa cách mây hờn dỗi
Biển cũng đau theo nỗi sóng gào

Mưa vẫn buồn buông giọt ngậm ngùi
Bao ngày tôi chẳng thấy niềm vui
Tương tư trong những đêm trăng lạnh
Trở giấc hoang vu một bóng tôi

Lối cũ thu đi chẳng giã từ
Lá vàng buồn giữa cõi thực hư
Gió đông nào đến từ muôn ngã
Để lạnh luồn trong những ý thơ

Bao giờ em trở gót về đây?
Một tháng một năm...trọn đời này?
Tôi vẫn chờ em trong ngõ cũ
Hứng từng cơn lạnh gió đông say

Em có về chưa hay sẽ không?
Tôi chờ em lạnh mấy mùa đông
Heo may còn biết tình tôi đợi
Chẳng lẽ em xưa đã phụ lòng

Các tác phẩm khác

Giản dị  - Hồ Dzếnh - Thơ

18/08/2013 20:21
Lượt xem 21065
Em ăn, em nói, em cười,
Kiếp này không có hai người như em.
Kinh thành: quần nhiễu, hàng len,
Em tôi: aó trắng, quần đen sơ sài.

Đời thơ  - Hồ Dzếnh - Thơ

18/08/2013 20:20
Lượt xem 19850
phút linh cầu mãi không về
phân vân giấy trắng chưa nề mực đen
khói trầm bén giấc mơ tiên
bâng khuâng trăng giãi qua miền quạnh hiu

Cơn giận  - Hồ Dzếnh - Thơ

18/08/2013 20:19
Lượt xem 41041
Có những cơn điên xé được đời,
Những cơn quằn quại máu tanh hôi,
Mà hồn rít lại rồi căng thẳng,
Chờ nuốt không gian xuống khắp người.

Cảm đề  - Hồ Dzếnh - Thơ

18/08/2013 20:18
Lượt xem 26572
Mẹ nhỏ của con ơi!
Máu chảy, xuân thơm, mắt lệ ngời,
Vú mẹ đã khô nguồn sữa cũ,
Tình con còn lại bấy nhiêu thôi!...

Cảm xúc  - Hồ Dzếnh - Thơ

18/08/2013 20:17
Lượt xem 26506
cô gái Việt Nam ơi!
từ thuở sơ sinh lận đận rồi
tôi biết tình cô u uất lắm
xa nhau đành chỉ nhớ nhau thôi

Cỗ bài tam cúc  - Hồ Dzếnh - Thơ

18/08/2013 20:16
Lượt xem 18796
Ngày Tết mải chơi tam cúc
Không hay anh tới sau lưng
Ghé lại gần em mách nước
Kết luôn xe pháo mã hồng

Xuân đôi ta  - Hồ Dzếnh - Thơ

18/08/2013 20:15
Lượt xem 18496
Em trở về đây, đáp lại lời
Anh từng buông gọi giữa xa xôi .
Nghìn trùng non nước đìu hiu nhớ,
Đã vọng hồn anh đến cuối trời .

Tưởng chuyện ngàn sau  - Hồ Dzếnh - Thơ

18/08/2013 20:14
Lượt xem 16114
Nằm đây, tưởng chuyện ngàn sau,
Lung linh nến cháy hai đầu áo quan.
Gió lìa cành lá không vang,
Tin ta vĩnh quyết trần gian hững hờ!

Trong nắng trưa  - Hồ Dzếnh - Thơ

18/08/2013 20:13
Lượt xem 21905
Em ạ, lòng tôi, tôi ngỡ đâu
Đã dâng em hết buổi xuân đầu;
Trời xưa huyển lộng màu hoa, nắng,
Trong thoáng thơ vàng, len ý đau ...

Tình xưa  - Hồ Dzếnh - Thơ

18/08/2013 20:13
Lượt xem 25011
Em nhớ không em? mới độ nào
Đem cành cây chiết cạnh bờ ao,
Cây tươi trong lúc người lơ đãng,
Thắm thoắt ngày qua nhánh trổ đào .

Hiển thị 2121 - 2130 tin trong 2372 kết quả