Nô en có khác gì ngày thường đâu - Thơ vui - Thơ
Ngoài đường rực rỡ đèn hoa
Đâu đâu cũng thấy ông già Nô en
Mang quà phát tặng trẻ em
Còn mình - ông ấy chẳng thèm quan tâm...
Bỗng nhiên... sao thấy mình hâm
Bỗng nhiên... hứng chí hát thầm vài câu
Nịnh thằng cháu bốn tuổi đầu
Đi cùng chú ngắm sắc màu Nô en
Phải "hối lộ" nó ăn kem
Mua siêu nhân lại còn thêm đoàn tàu
Mà đi chả được bao lâu
Mua xong là chỉ một câu đòi về
Ngoài đường đông đúc thế kia
Từng đôi nam nữ tay kề trong tay
Mà sao mình lại thế này?
FA mãi đến bao ngày mới thôi?
Chúa thì mãi ở trên trời
Mình cầu nguyện cả ngàn lời ai hay?
Năm nào cũng giống năm nay
Nô en có khác gì ngày thường đâu
Thôi mong ngày ấy qua mau
Để mình bớt tủi, bớt rầu ruột gan...
Bao giờ 2 - Thăng Trầm - Thơ
Bất công - Thăng Trầm - Thơ
Bến vắng, sầu thu - Thăng Trầm - Thơ
Bụi bám cả đời tôi - Thăng Trầm - Thơ
Chẳng có gì - Thăng Trầm - Thơ
Chiều buồn - Thăng Trầm - Thơ
Chiều hôm nay áo vàng xa muôn dặm - Thăng Trầm - Thơ
Chiều nay mong dáng ai - Thăng Trầm - Thơ
Chốn cũ - Thăng Trầm - Thơ
Chưa phải mùa thu - Thăng Trầm - Thơ
Hiển thị 1151 - 1160 tin trong 2648 kết quả