Thơ

Nô en có khác gì ngày thường đâu  - Thơ vui  - Thơ

17/01/2015 14:14
Lượt xem 56070

Thế là lại đến giáng sinh
Năm nay vẫn chỉ có mình mình thôi
Vẫn chưa có gấu đi chơi
Yên xe thấy cái chỗ ngồi thừa ra

Ngoài đường rực rỡ đèn hoa
Đâu đâu cũng thấy ông già Nô en
Mang quà phát tặng trẻ em
Còn mình - ông ấy chẳng thèm quan tâm...

Bỗng nhiên... sao thấy mình hâm
Bỗng nhiên... hứng chí hát thầm vài câu
Nịnh thằng cháu bốn tuổi đầu
Đi cùng chú ngắm sắc màu Nô en

Phải "hối lộ" nó ăn kem
Mua siêu nhân lại còn thêm đoàn tàu
Mà đi chả được bao lâu
Mua xong là chỉ một câu đòi về

Ngoài đường đông đúc thế kia
Từng đôi nam nữ tay kề trong tay
Mà sao mình lại thế này? 
FA mãi đến bao ngày mới thôi?

Chúa thì mãi ở trên trời
Mình cầu nguyện cả ngàn lời ai hay? 
Năm nào cũng giống năm nay
Nô en có khác gì ngày thường đâu

Thôi mong ngày ấy qua mau
Để mình bớt tủi, bớt rầu ruột gan...

Theo Song Nguyên (Dân Việt)

Các tác phẩm khác

Hà Nội với những cơn mưa  - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ

17/12/2014 22:54
Lượt xem 26676
Bây giờ Hà Nội ra saơ
Trời đang trưa nắng mưa đâu chợt về
Con đường với những bờ đê
Gió chiều lồng lộng tóc thề ôm lưng

Nỗi buồn sông núi  - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ

17/12/2014 22:53
Lượt xem 19526
Chưa lần bước đến Hoàng Sa
Mà trong giấc ngủ như là chiêm bao
Biển xưa chìm khuất nơi nào
Lòng nghe sóng vỗ lao xao đi tìm

Vẫn chờ một mùa xuân  - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ

17/12/2014 22:52
Lượt xem 26906
Bao năm qua anh đi chưa trở lại
Nơi quê nghèo em khắc khoải chờ mong
Nghe cô đơn len lén chiếm vào hồn
Lòng chợt nhớ xuân nào ta ly biệt

Tình mộng đêm xuân  - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ

17/12/2014 22:52
Lượt xem 24193
Mùa xuân đến anh nhớ em nhiều lắm
Nhớ môi cười và ánh mắt long lanh
Nhớ một chiều em nói chuyện xa xăm
Anh không hiểu ne6n cứ hoài ngớ ngẩn

Đôi đũa lệch  - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ

17/12/2014 22:50
Lượt xem 23970
Anh cũng biết
Mình như đôi đũa lệch
Một chiếc dài
Một chiếc ngắn thành đôi
Tạo hóa trêu hay duyên nợ do trời
Mà chiếc kia lại dựa vào chiếc nọ

Bóng dừa quê hương  - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ

17/12/2014 22:49
Lượt xem 28812
Ngày xưa cắp sách đến trường
Quê hương là những con đường tuổi thơ
Con chuồng chuồng trái mù u
Hàng dừa nghiêng bóng đôi bờ sông quê

Chỉ là dĩ vãng  - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ

17/12/2014 22:49
Lượt xem 25450
Mưa làm cho đất phôi pha
Hai ta hóa đá cũng là rong rêu
Mây hồng tuổi độ bao nhiêu
Có che được hết buổi chiều hoàng hôn

Chỉ là kỷ niệm  - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ

17/12/2014 22:48
Lượt xem 15928
Còn đâu đôi mắt xưa buồn
Những đêm thao thức chờ trông một người
Bây giờ chỉ mỗi tôi thôi
Nghe ray rứt nỗi ngậm ngùi quanh đây

Bóng nước  - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ

17/12/2014 22:37
Lượt xem 26879
Bập bồng
Bong bóng trời mưa
Chút chua xót của
Ngày xưa có còn
Cây mơ lá rũ
Chiều đông
Hồn tôi nhàu nát mênh mông nỗi buồn

Bên hàng dâm bụt  - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ

17/12/2014 22:36
Lượt xem 16969
Tôi về thăm lại chốn xưa
Qua cây cầu nhỏ nắng trưa mùa hè
Con đường vẫn bóng hàng tre
Hàng dâm bụt nở loe hoe bên rào

Hiển thị 1601 - 1610 tin trong 2648 kết quả