Nô en có khác gì ngày thường đâu - Thơ vui - Thơ
Ngoài đường rực rỡ đèn hoa
Đâu đâu cũng thấy ông già Nô en
Mang quà phát tặng trẻ em
Còn mình - ông ấy chẳng thèm quan tâm...
Bỗng nhiên... sao thấy mình hâm
Bỗng nhiên... hứng chí hát thầm vài câu
Nịnh thằng cháu bốn tuổi đầu
Đi cùng chú ngắm sắc màu Nô en
Phải "hối lộ" nó ăn kem
Mua siêu nhân lại còn thêm đoàn tàu
Mà đi chả được bao lâu
Mua xong là chỉ một câu đòi về
Ngoài đường đông đúc thế kia
Từng đôi nam nữ tay kề trong tay
Mà sao mình lại thế này?
FA mãi đến bao ngày mới thôi?
Chúa thì mãi ở trên trời
Mình cầu nguyện cả ngàn lời ai hay?
Năm nào cũng giống năm nay
Nô en có khác gì ngày thường đâu
Thôi mong ngày ấy qua mau
Để mình bớt tủi, bớt rầu ruột gan...
Ngày xuân dặn các con (Ngày xuân răn con cháu) - Nguyễn Khuyến - Thơ
Ông phỗng đá (2) - Nguyễn Khuyến - Thơ
Lời gái góa - Nguyễn Khuyến - Thơ
Anh giả điếc - Nguyễn Khuyến - Thơ
Vịnh tiến sĩ giấy - Nguyễn Khuyến - Thơ
Bồ tiên thi (1) - Nguyễn Khuyến - Thơ
Vịnh núi An Lão - Nguyễn Khuyến - Thơ
Chơi núi non nước (1) - Nguyễn Khuyến - Thơ
Tặng Đốc Hà Nam - Nguyễn Khuyến - Thơ
Đĩ cầu nôm (1) - Nguyễn Khuyến - Thơ
Hiển thị 1381 - 1390 tin trong 2648 kết quả