Nô en có khác gì ngày thường đâu - Thơ vui - Thơ
Ngoài đường rực rỡ đèn hoa
Đâu đâu cũng thấy ông già Nô en
Mang quà phát tặng trẻ em
Còn mình - ông ấy chẳng thèm quan tâm...
Bỗng nhiên... sao thấy mình hâm
Bỗng nhiên... hứng chí hát thầm vài câu
Nịnh thằng cháu bốn tuổi đầu
Đi cùng chú ngắm sắc màu Nô en
Phải "hối lộ" nó ăn kem
Mua siêu nhân lại còn thêm đoàn tàu
Mà đi chả được bao lâu
Mua xong là chỉ một câu đòi về
Ngoài đường đông đúc thế kia
Từng đôi nam nữ tay kề trong tay
Mà sao mình lại thế này?
FA mãi đến bao ngày mới thôi?
Chúa thì mãi ở trên trời
Mình cầu nguyện cả ngàn lời ai hay?
Năm nào cũng giống năm nay
Nô en có khác gì ngày thường đâu
Thôi mong ngày ấy qua mau
Để mình bớt tủi, bớt rầu ruột gan...
Chồi biếc - Xuân Quỳnh - Thơ
Nói cùng Anh - Xuân Quỳnh - Thơ
Thơ tình cuối mùa Thu - Xuân Quỳnh - Thơ
Dẫu em biết chắc rằng anh trở lại - Xuân Quỳnh - Thơ
Đêm cuối năm - Xuân Quỳnh - Thơ
Hát ru chồng những đêm khó ngủ - Xuân Quỳnh - Thơ
Sân ga chiều em đi - Xuân Quỳnh - Thơ
Thơ viết tặng Anh - Xuân Quỳnh - Thơ
Hát ru - Xuân Quỳnh - Thơ
Chỉ có Sóng và Em - Xuân Quỳnh - Thơ
Hiển thị 2061 - 2070 tin trong 2648 kết quả