Nô-en mà chẳng có em, nô gì? - Thơ vui - Thơ
Cây thông cũng đã treo lên đầy quà
Năm nay, lại giống năm qua
Tình hình này, lại ngồi nhà mà thôi
Làm gì có "gấu" đi chơi
Ra đường nhìn thấy các đôi... mà buồn
Ước mong suốt cả năm luôn
"Ông già" cũng rõ ngọn nguồn tâm tư
Mà sao ông chẳng đáp từ
Bao năm qua những lá thư lạc rồi
Khi nào mình mới có đôi?
Chở em đi dạo khắp nơi phố phường?
Đến nhà thờ, dưới tháp chuông
Chắp tay cầu nguyện Chúa thương chúng mình?
Bao giờ đến lễ giáng sinh
Được mua quà tặng người tình trăm năm?
Sao mà ngày ấy xa xăm
Lại thêm mùa nữa ta nằm trùm chăn
"Ra đường gió rét lạnh căm
Ở nhà ấm áp, đi nằm sướng hơn"
(AQ thế để bớt buồn
Chứ mong được "khổ" ngoài đường cùng em)
Úi giời! Lại đến Nô en
Đời ta vẫn chẳng có em, nô gì?
Cho anh gom hết mây hồng - Luân Tâm - Thơ
Không áo bay - Luân Tâm - Thơ
Trầu cau - Luân Tâm - Thơ
Đất khóc - Luân Tâm - Thơ
66. Hương áo - Luân Tâm - Thơ
Lưu lạc - Luân Tâm - Thơ
04. Mẹ - Luân Tâm - Thơ
03. Áo bay - Luân Tâm - Thơ
01. Đổi đời - Xuân Diệu - Thơ
Hương áo - Luân Tâm - Thơ
Hiển thị 1831 - 1840 tin trong 2649 kết quả