Thơ

Nỗi khổ làm chồng  - Thơ vui  - Thơ

05/03/2015 07:36
Lượt xem 31749

Thuở xưa ta vốn hiền lành.
Từ ngày lấy vợ, trở thành… hiền khô.
Còn nàng thuở ấy ngây thơ.
Sau khi xuất giá thành cô… xếp sòng.
Suốt ngày cứ oán trách chồng.
Lúc xưa thì vậy, giờ không còn gì…

Khổ thân cho kiếp tu mi.
Sa chân lấy vợ khác chi đi tù.
Lưng thì mỗi ngày một gù.
Cày ba, bốn “chóp” để bù nàng tiêu.

Ngày xưa trông giống Triển Chiêu.
Ngày nay từa tựa lão tiều phu gia.
Ngày trước nàng dạ, nàng thưa.
Nói năng dịu ngọt cho vừa lòng anh.

Anh tưởng hoa nở trên cành.
Bao giờ cũng đẹp, tươi xanh bốn mùa.
“Lời nói không mất tiền mua…”
Nên anh ngọt lại cho vừa lòng nhau..

Bây giờ chẳng hiểu vì đâu.
Nàng mang chứng bệnh cứng đầu… lặng câm.
Cái mặt thì cứ hầm hầm.
Nàng trợn một cái, ta… bầm mấy hôm.

Các tác phẩm khác

Hồi tưởng  - Thăng Trầm - Thơ

19/12/2014 16:44
Lượt xem 24376
Đi xa rồi nghĩ chuyện xưa vẫn rét
bao năm rồi mà cũng hãy còn rung
vẫn nhớ thương nhưng khiếp đảm vô cùng
sầu vẫn đó nhưng không quên kỷ niệm

Hương còn thoảng  - Thăng Trầm - Thơ

19/12/2014 16:44
Lượt xem 25524
Xuân chưa qua sao ve sầu khảy nhạc
chiều chưa tàn nhưng giá đã vào tim
xuân sắp đi nhưng nụ vẫn im lìm
tình duyên đã lỡ làng đôi cánh xếp

Khúc tình thu  - Thăng Trầm - Thơ

19/12/2014 16:43
Lượt xem 31277
Thu đã đến rồi
sao vẫn còn
ngàn mây xa cách
Thu đã đến rồi

Lần cuối  - Thăng Trầm - Thơ

19/12/2014 16:41
Lượt xem 25494
lần cuối môi tìm môi
lệ dâng nhòa mắt tôi
giờ đây đường vắng bóng
chỉ còn một mình tôi

Lặng nhớ  - Thăng Trầm - Thơ

19/12/2014 16:41
Lượt xem 24017
cát biển im lìm đón gót em
dấu chân nho nhỏ gợi êm đềm
gió vi vu thổi hồn theo sóng
hương tình thoang thoảng rối tim thêm

Luyến lưu  - Thăng Trầm - Thơ

19/12/2014 16:40
Lượt xem 26687
Anh gửi đến em một cánh hồng
Nhửng ngày em vắng trống mênh mông
Hương em thoang thoảng từ ký ức
Quyện với gió sầu lúc cuối đông

Man mác 2  - Thăng Trầm - Thơ

19/12/2014 16:38
Lượt xem 21899
chiều tím em tôi
bên đường phố vắng
hẹn cùng nắng vương
sầu giăng khắp ngỏ
lệ vẫn chưa nhòa

Mong manh tình sầu  - Thăng Trầm - Thơ

19/12/2014 16:37
Lượt xem 23419
Về đi anh em buồn như thu khóc
những giận hờn theo hạ đã trôi qua
ở phương xa tình có nghĩ đến nhà
trong giọt nă'ng áo cô đơn em khoác

Một mai đi  - Thăng Trầm - Thơ

19/12/2014 16:36
Lượt xem 24339
Một mai đi tình mơ đành gác lại
để đợi chờ lén nhẹ khép cửa tim
sao bóng ai vẫn khuấy những êm đềm
gây lưu luyến tưởng đi vào quên lãng

Mùng tám tháng ba  - Thăng Trầm - Thơ

19/12/2014 16:35
Lượt xem 24023
hôm nay là mùng tám tháng ba
có phải em đang đứng trức nhà
mắt đang hừng hực tìm ai đó
em làm anh sợ nên tránh xa

Hiển thị 1181 - 1190 tin trong 2654 kết quả