Thơ

Nỗi khổ làm chồng  - Thơ vui  - Thơ

05/03/2015 07:36
Lượt xem 31832

Thuở xưa ta vốn hiền lành.
Từ ngày lấy vợ, trở thành… hiền khô.
Còn nàng thuở ấy ngây thơ.
Sau khi xuất giá thành cô… xếp sòng.
Suốt ngày cứ oán trách chồng.
Lúc xưa thì vậy, giờ không còn gì…

Khổ thân cho kiếp tu mi.
Sa chân lấy vợ khác chi đi tù.
Lưng thì mỗi ngày một gù.
Cày ba, bốn “chóp” để bù nàng tiêu.

Ngày xưa trông giống Triển Chiêu.
Ngày nay từa tựa lão tiều phu gia.
Ngày trước nàng dạ, nàng thưa.
Nói năng dịu ngọt cho vừa lòng anh.

Anh tưởng hoa nở trên cành.
Bao giờ cũng đẹp, tươi xanh bốn mùa.
“Lời nói không mất tiền mua…”
Nên anh ngọt lại cho vừa lòng nhau..

Bây giờ chẳng hiểu vì đâu.
Nàng mang chứng bệnh cứng đầu… lặng câm.
Cái mặt thì cứ hầm hầm.
Nàng trợn một cái, ta… bầm mấy hôm.

Các tác phẩm khác

Đời sẽ về đâu  - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ

17/12/2014 23:33
Lượt xem 34288
Dưới cơn mưa tầm tả
Thương những mảnh đời không có ngày mai
Một em bé quỳ gối chắp hai tay
Lạy ông đi qua lạy bà đi lại rộng long bố thí

Tím cỏ may  - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ

17/12/2014 23:32
Lượt xem 26924
Nhớ người áo tím cỏ may
Cùng tôi đi học những ngày xa xưa
Trời nắng chợt đổ cơn mưa
Hai tàu lá chuối che chưa ướt đầu

Bài thơ nhặt lá  - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ

17/12/2014 23:31
Lượt xem 29213
Anh về nhặt lá làm thơ
Đêm khuya thao thức làm thơ tặng người
Những vần lục bát đơn sơ
Trên trang dĩ vãng xa vời vợi em

Hoa trăng  - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ

17/12/2014 23:30
Lượt xem 17135
Một buổi chiều
Hai đứa mới quen nhau
Anh hỏi …em vụng về trả lời từng câu
Mình đã bắt đầu từ đấy

Mộng xâm lăng  - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ

17/12/2014 23:29
Lượt xem 35192
Chẳng còn nước mắt nữa đâu
Chỉ còn căm phẩn bọn Tàu Cộng quân
Bao nhiêu hải đảo mất dần
Lưỡi bò toan chiếm cả Hoàng_Trường sa

Áo nợ tình nhau  - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ

17/12/2014 23:28
Lượt xem 26874
Vô tình gió thổi áo bay
Cho anh nhặt được áo ai qua cầu
Tại em lỡ mối chỉ khâu
Hay tại cái nút mắc vào thân tre

Đêm Noel  - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ

17/12/2014 23:27
Lượt xem 25881
Con đường những lá vàng rơi
Chiều mưa sũng ướt mấy lời thánh ca
Hồi chuông xa đổ ngân nga
Em chợt tiên nữ trong tà áo bay

Dòng sông ly biệt  - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ

17/12/2014 23:26
Lượt xem 20387
Vì đâu em đi lấy chồng
Bỏ tôi với ngọn sầu đông lạnh lùng
Em về ở với người dưng
Riêng tôi một khoảng mênh mông trời buồn

Trái tim Sài-gòn  - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ

17/12/2014 23:25
Lượt xem 23995
Sài-Gòn của những ngày xưa
Trời đang trưa nắng cơn mưa chợt về
Con đường với những hàng me
Chiều nghiêng chiêng đổ lá khoe áo vàng

Chiều chủ nhật buồn  - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ

17/12/2014 23:25
Lượt xem 25090
Hôm nay chiều chủ nhật
Anh trở lại chốn xưa
Dốc phố buồn ngơ ngác
Đâu rồi bóng người xưa

Hiển thị 1571 - 1580 tin trong 2654 kết quả