Nỗi khổ làm chồng - Thơ vui - Thơ
Thuở xưa ta vốn hiền lành.
Từ ngày lấy vợ, trở thành… hiền khô.
Còn nàng thuở ấy ngây thơ.
Sau khi xuất giá thành cô… xếp sòng.
Suốt ngày cứ oán trách chồng.
Lúc xưa thì vậy, giờ không còn gì…
Khổ thân cho kiếp tu mi.
Sa chân lấy vợ khác chi đi tù.
Lưng thì mỗi ngày một gù.
Cày ba, bốn “chóp” để bù nàng tiêu.
Ngày xưa trông giống Triển Chiêu.
Ngày nay từa tựa lão tiều phu gia.
Ngày trước nàng dạ, nàng thưa.
Nói năng dịu ngọt cho vừa lòng anh.
Anh tưởng hoa nở trên cành.
Bao giờ cũng đẹp, tươi xanh bốn mùa.
“Lời nói không mất tiền mua…”
Nên anh ngọt lại cho vừa lòng nhau..
Bây giờ chẳng hiểu vì đâu.
Nàng mang chứng bệnh cứng đầu… lặng câm.
Cái mặt thì cứ hầm hầm.
Nàng trợn một cái, ta… bầm mấy hôm.
Giặc mỹ - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ
Gửi anh Ttường - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ
Hình dung về Chê Ghêvara - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ
Hồi kết cuộc - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ
Khoảng trời yêu dấu - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ
Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ
Lau - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ
Lời chào - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ
Màu xanh lên đường - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ
Mùa xuân ở a đời - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ
Hiển thị 891 - 900 tin trong 2654 kết quả