Thơ

Ở đời chúc kỷ niệm cỏ thơm  - Bùi Giáng  - Thơ

09/01/2015 06:29
Lượt xem 45068

Ở đời sáng uống cà phê
Quán trong hẻm nhỏ như quê quán nhà
Ngoại ô thành phố phồn hoa
Ấy Sài - Gòn, ấy thiết tha bấy chầy

Phồn hoa nô nức lắm thay
Càng hăm hở lắm càng ngây thơ nhiều
Lạ cho đất nước diễm kiều
Miền Nam nước Việt sóng triều Cửu Long

Ngồi đây tưởng nhớ xa xăm
Nhớ nhung Lục Tỉnh trăng rằm Long Xuyên
Ba mươi năm trước hiện tiền
Hình về hiện tại bóng nghiêng nghiêng đầu

Ở đời có được mấy đâu
Hoa thơm cỏ lạ thơm màu ngẫu nhiên
Ôi người thục nữ Long Xuyên
Tìm đâu thấy lại thuyền quyên một lần

Tình và nghĩa, nghĩa và ân
Tình yêu ân nghĩa tình thân hơn tình
Về sau vạn lý tiền trình
Ngẫu nhiên ngồi quán một mình ngoại ô
Nhớ nhung từng đợt xôn xao
Tuổi già vây chặt chiêm bao lối về

( trích tập thơ Như Sương )

Các tác phẩm khác

Dù rằng  - Nguyễn Bính - Thơ

18/12/2014 14:10
Lượt xem 38545
Dù rằng một chữ cũng thơ
Dù rằng một thoáng cũng thừa xót xa
Dù rằng một cánh cũng hoa
Dù rằng một nửa cũng là trái tim

Thư lá vàng  - Nguyễn Bính - Thơ

18/12/2014 14:09
Lượt xem 37233
Ngồi trên bến gió chờ nàng
Lá đưa thuyền lá vàng sang bến nào?
Bờ sông thấp, nước sông cao
Lá thuyền này đã trôi vào bến anh

Một đêm li biệt  - Nguyễn Bính - Thơ

18/12/2014 14:08
Lượt xem 31991
Còn đêm nay nữa mai đi
Người xuôi thôi có mong gì gặp nhau
Còn đêm nay nữa rồi sau
Giang hồ ai biết ai đâu ai tìm?

Nhỡ nhàng  - Nguyễn Bính - Thơ

18/12/2014 14:08
Lượt xem 43027
Công tôi xe chỉ vót nan
Phất diều mướn gió nơi nàng thả chơi
Nỡ nào tắt gió nàng ơi!
Cho diều tôi xuống, cho tôi nhỡ nhàng....

Vu quy  - Nguyễn Bính - Thơ

18/12/2014 14:07
Lượt xem 36277
Tháng chạp cho cải hoa vàng
Cho cam da đỏ, cho nàng vu quy
Nàng về mãi xứ bên kia
Cam thôi màu đỏ, bướm chê hoa vàng

Đóa hoa hồng  - Nguyễn Bính - Thơ

18/12/2014 14:04
Lượt xem 29963
Thưa đây một đóa hoa hồng
Và đây một án hương lòng hoang vu
Đầu bù trở lại kinh đô
Tơ vương chín mối sầu cho một lòng.

Vài nét rừng  - Nguyễn Bính - Thơ

18/12/2014 14:03
Lượt xem 34898
Xanh cây xanh cỏ xanh đồi
Xanh rừng xanhh núi da trời cũng xanh
Áo choàng cô Mán thanh thanh
Mắt xanh biêng biếc một mình tương tư.

Giấc mơ  - Nguyễn Bính - Thơ

18/12/2014 14:03
Lượt xem 32569
Bỗng dưng đúc được nhà vàng
Sắm xe tứ mã rước nàng vu quy
Vợ hiền cử án tề my
Nửa năm đèn sách đi thi đỗ đầu

Nữ sinh  - Nguyễn Bính - Thơ

18/12/2014 14:02
Lượt xem 42920
Những nàng kiều nữ sông Hương,
Da thơm là phấn, môi hường là son.
Tựu trường san sát chân thon,
Lao xao nón mới màu son sáng ngời.

Trăng sáng vườn chè (Thời trước)  - Nguyễn Bính - Thơ

18/12/2014 14:01
Lượt xem 21182
Sáng trăng sáng cả vườn chè
Một gian nhà nhỏ
Ði về có nhau
Vì tằm tôi phải chạy dâu

Hiển thị 1321 - 1330 tin trong 2484 kết quả