Ở đời chúc kỷ niệm cỏ thơm - Bùi Giáng - Thơ
Ở đời sáng uống cà phê
Quán trong hẻm nhỏ như quê quán nhà
Ngoại ô thành phố phồn hoa
Ấy Sài - Gòn, ấy thiết tha bấy chầy
Phồn hoa nô nức lắm thay
Càng hăm hở lắm càng ngây thơ nhiều
Lạ cho đất nước diễm kiều
Miền Nam nước Việt sóng triều Cửu Long
Ngồi đây tưởng nhớ xa xăm
Nhớ nhung Lục Tỉnh trăng rằm Long Xuyên
Ba mươi năm trước hiện tiền
Hình về hiện tại bóng nghiêng nghiêng đầu
Ở đời có được mấy đâu
Hoa thơm cỏ lạ thơm màu ngẫu nhiên
Ôi người thục nữ Long Xuyên
Tìm đâu thấy lại thuyền quyên một lần
Tình và nghĩa, nghĩa và ân
Tình yêu ân nghĩa tình thân hơn tình
Về sau vạn lý tiền trình
Ngẫu nhiên ngồi quán một mình ngoại ô
Nhớ nhung từng đợt xôn xao
Tuổi già vây chặt chiêm bao lối về
( trích tập thơ Như Sương )
Trình bày - Huy Cận - Thơ
Huy Cận chung quanh Phong trào Thơ mới - Huy Cận - Thơ
Trăng xuân - Huy Cận - Thơ
Em bé và mặt trăng - Huy Cận - Thơ
Buổi sáng hôm nay - Huy Cận - Thơ
Thuyền đi - Huy Cận - Thơ
Xuân - Huy Cận - Thơ
Hoa sấu bầy ong - Huy Cận - Thơ
Xuân ý - Huy Cận - Thơ
Đi giữa đường thơm - Huy Cận - Thơ
Hiển thị 2121 - 2130 tin trong 2484 kết quả