Ông điên - Bùi Giáng - Thơ
Ông điên từ bữa hôm qua
Tới hôm nay nữa gọi là ba hôm
Thanh thiên về dự hội đàm
Thành thân thiên hạ muôn vàn mai sau
* * *
Ông điên từ một lần đầu
Tới lần đuôi đứt ruột rầu rĩ đau
Tuyệt mù biển cạn sông sâu
Bụi hồng tản mác trước sau bây giờ
1996
Lạ - Xuân Diệu - Thơ
Huyền diệu - Xuân Diệu - Thơ
Hoa ngọc trâm - Xuân Diệu - Thơ
Hỏi - Xuân Diệu - Thơ
Hết ngày hết tháng - Xuân Diệu - Thơ
Gửi hương cho gió - Xuân Diệu - Thơ
Giục giã - Xuân Diệu - Thơ
Dỗi (Dỗi hờn) - Xuân Diệu - Thơ
Đơn sơ - Xuân Diệu - Thơ
Đánh em đau - Xuân Diệu - Thơ
Hiển thị 1811 - 1820 tin trong 2587 kết quả