Thơ

Ông xã em Number One  - Thơ vui  - Thơ

17/01/2015 11:16
Lượt xem 31437

Chồng em là năm bờ oăn
Chồng luôn mang đến cho em tiếng cười
Chồng chăm chỉ, chồng tuyệt vời
Yêu con chiều vợ nhất đời này luôn:

Chồng thường vào bếp nấu cơm
Để vợ đi bộ, eo thon đẹp người
Ăn xong, bát đũa xoong nồi
Để đấy chồng rửa vợ ngồi xem phim

Móng vợ vừa vẽ, thoa kem
Rửa bát nó lại lem nhem ra ngoài
Chồng đã gọt sẵn đĩa xoài
Vợ ăn cho đẹp da ngoài da trong

Quần áo máy đã giặt xong
Để chồng phơi nốt, vợ không phải làm
Cả ngày vợ ở cơ quan
Đã bận đủ thứ trăm ngàn việc công

Về nhà mọi việc để chồng
Chìa vai ra gánh ra gồng hết cho
Vợ yên tâm, không phải lo
Việc nhà - chuyện vặt, như trò trẻ con

Mọi việc chồng cứ làm "ngon"
Giỏi hơn cả vợ - chứ còn không a?
Chồng tranh thủ lau cái nhà
Vợ ơi đi tắm, chồng pha nước rồi

Bàn học con đã vào ngồi
Chồng đi đổ rác xong rồi kèm con
Chồng kèm, con học nhanh hơn
Vợ cứ lên gác thả hồn vào phây...

*

Người như chồng - thời đại này
Đi tìm đốt đuốc cả ngày không ra
Thế nên em biết chồng là
"Báu vật" Thượng đế làm quà tặng em!

Theo Song Nguyên (Khám phá)

Các tác phẩm khác

Bên sông  - Nguyễn Bính - Thơ

18/12/2014 15:56
Lượt xem 24529
Có hai em bé học trò,
Xem con kiến gió đi đò lá tre.
Nứa xuôi từng một thôi bè,
Nắng sang bãi cát bên kia có chiều.

Không ngủ  - Nguyễn Bính - Thơ

18/12/2014 15:55
Lượt xem 22949
Có trăng bóng lạnh vườn đào,
Có giàn nhạc ngựa lơi vào trong đêm.
Và trong lòng với trong tim,
Có lời em, có bóng em rõ ràng.

Thư gửi Thầy Mẹ  - Nguyễn Bính - Thơ

18/12/2014 15:54
Lượt xem 19933
Ai về làng cũ hôm nay,
Thư này đưa hộ cho thầy mẹ tôi.
Con đi mười mấy năm trời,
Một thân, một bóng, nửa đời gió sương.

Quan Trạng  - Nguyễn Bính - Thơ

18/12/2014 15:53
Lượt xem 20614
Quan Trạng đi bốn lọng vàng,
Cờ thêu tám lá qua làng Trang Nghiêm.
Mọi người hớn hở ra xem,
Chỉ duy có một cô em chạnh buồn.

Bên hồ  - Nguyễn Bính - Thơ

18/12/2014 15:52
Lượt xem 36824
Lá rơi theo gió bay,
Bên hồ ta đứng đắm say nhìn hồ.
Sương mai đây đó trắng mờ,
Như còn lưu luyến đôi bờ cây xanh.

Lòng nào dám tưởng  - Nguyễn Bính - Thơ

18/12/2014 15:51
Lượt xem 27565
Mẹ em như bóng nắng về chiều
Sống được bao nhiêu biết bấy nhiêu.
Em em còn trẻ người non dạ,
Há nỡ theo anh, nỡ bỏ liều.

Quán lạnh  - Nguyễn Bính - Thơ

18/12/2014 15:51
Lượt xem 19829
Mùa thu đến chậm như chưa đến,
Lá vội rơi theo gió vội vàng,
Sương đã dâng lên chiều đã xuống,
Bến đò đã tắt chuyến sang ngang.

Đường rừng chiều  - Nguyễn Bính - Thơ

18/12/2014 15:50
Lượt xem 27106
Lữ hành bắt gặp quán cơm,
Bầy ong bắt gặp mùi thơm hoa rừng.
Đèo cao con suối ngập ngừng,
Nắng thoai thoải nắng chiều lưng lửng chiều.

Đêm cuối cùng  - Nguyễn Bính - Thơ

18/12/2014 15:49
Lượt xem 30284
Hội làng mở giữa mùa thu,
Trời cao gió cả trăng như ban ngày.

Mùa xuân xanh  - Nguyễn Bính - Thơ

18/12/2014 15:49
Lượt xem 27861
Mùa xuân là cả một mùa xanh,
Trời ở trên cao, lá ở cành.
Lúa ở đồng tôi và lúa ở
đồng nàng và lúa ở đồng anh.

Hiển thị 1371 - 1380 tin trong 2620 kết quả