Thơ

Ông xã em Number One  - Thơ vui  - Thơ

17/01/2015 11:16
Lượt xem 34133

Chồng em là năm bờ oăn
Chồng luôn mang đến cho em tiếng cười
Chồng chăm chỉ, chồng tuyệt vời
Yêu con chiều vợ nhất đời này luôn:

Chồng thường vào bếp nấu cơm
Để vợ đi bộ, eo thon đẹp người
Ăn xong, bát đũa xoong nồi
Để đấy chồng rửa vợ ngồi xem phim

Móng vợ vừa vẽ, thoa kem
Rửa bát nó lại lem nhem ra ngoài
Chồng đã gọt sẵn đĩa xoài
Vợ ăn cho đẹp da ngoài da trong

Quần áo máy đã giặt xong
Để chồng phơi nốt, vợ không phải làm
Cả ngày vợ ở cơ quan
Đã bận đủ thứ trăm ngàn việc công

Về nhà mọi việc để chồng
Chìa vai ra gánh ra gồng hết cho
Vợ yên tâm, không phải lo
Việc nhà - chuyện vặt, như trò trẻ con

Mọi việc chồng cứ làm "ngon"
Giỏi hơn cả vợ - chứ còn không a?
Chồng tranh thủ lau cái nhà
Vợ ơi đi tắm, chồng pha nước rồi

Bàn học con đã vào ngồi
Chồng đi đổ rác xong rồi kèm con
Chồng kèm, con học nhanh hơn
Vợ cứ lên gác thả hồn vào phây...

*

Người như chồng - thời đại này
Đi tìm đốt đuốc cả ngày không ra
Thế nên em biết chồng là
"Báu vật" Thượng đế làm quà tặng em!

Theo Song Nguyên (Khám phá)

Các tác phẩm khác

Nhớ em hãy giữ trong lòng  - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ

17/12/2014 20:41
Lượt xem 31629
Anh đừng nhắc nữa mà chi
Chuyện ngày xưa ấy còn gì nữa đâu
Như con nước chảy qua cầu
Định trong con mệnh chuyến tàu sân ga

Hoa bưởi ngày xưa  - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ

17/12/2014 20:40
Lượt xem 26821
Lâu lắm rồi chưa về thăm quê ngoại
Nơi một thời nuôi lớn tuổi thơ tôi
Những buổi chiều đi nhặt hoa bưởi rơi
Đem về ướp hương trà bằng nụ trắng

Mắt huế xưa  - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ

17/12/2014 20:39
Lượt xem 34628
Em còn nhớ Huế xưa không
Chiều mưa rơi ướt phượng hồng hoa mơ
Thẹn thuồng nghiêng nón bài thơ
Đôi tà áo trắng bây giờ nơi đâu

Vòng xe học trò  - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ

17/12/2014 20:38
Lượt xem 33497
Hôm nay phượng đỏ rực trời
Chở nhau khúc khích tiếng cười ngây ngô
Những vòng xe của học trò
Anh đạp đằng trước em ngồi yên sau

Bóng trăng gầy - Tương tư trăng  - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ

17/12/2014 20:37
Lượt xem 37429
Một bóng trăng gầy thương nhớ ai
Canh khuya thao thức với đêm dài
Làm sao khô hết dòng tâm sự
Trả lại cho đời áng mây bay

Bóng dừa bến tre  - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ

17/12/2014 20:36
Lượt xem 24784
Chiếc áo dài màu trắng
Ngập ngừng nón nghiêng che
Con đường ngập hoa nắng
Đẹp bóng dừa Bến Tre

Quê hương màu hoa nắng  - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ

17/12/2014 20:35
Lượt xem 28841
Quê hương ơi buồn trong trang lịch sử
Những thăng trầm của đất nước Việt Nam
Giặc phương Bắc luôn để dạ manh tâm
Muốn chúng ta trở thành dân vong bản

Mù u quê ngoại  - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ

17/12/2014 20:34
Lượt xem 27653
Tôi trở về thăm miền quê sông nước
Nơi một thời nuôi lớn tuổi thơ xưa
Những ngày hè cùng chúng bạn ban trưa
Đi hái trái mù u làm chong chóng

Huế của người yêu  - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ

17/12/2014 20:28
Lượt xem 29086
Anh quen em và được thăm xứ Huế
Nghe điệu hò câu hát bến Văn Lâu
Tràng Tiền ơi tha thiết mấy nhịp cầu
Dòng sông Hương lửng lờ con nước chảy

Buồn ơi ví dầu  - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ

17/12/2014 20:27
Lượt xem 31613
Ví dầu rồi bậu cũng thôi
Mưa giăng đầu ngõ cho lời buồn ru
Ong bầu vờn đọt mù u
Chuồn chuồn chở nắng mà vu vơ buồn

Hiển thị 1671 - 1680 tin trong 2620 kết quả