Thơ

Phố trẻ  - Nguyễn Nhật Ánh  - Thơ

08/01/2015 19:59
Lượt xem 67328

Tôi đi qua phố nắng
Tôi đi qua phố mưa
Phố bây giờ đã khác
Tôi bây giờ đã xưa
Khi tôi chưa ra đời
Phố bây giờ đã có
Đến lúc tôi lìa đời
Phố mãi là phố trẻ
Xin những người đi lẻ
Hãy nhập thành chung đôi
Phố vẫn còn mới mẻ
Tình sao nỡ cũ rồi ?

Các tác phẩm khác

Nói tào lao  - Xuân Diệu - Thơ

17/12/2014 10:08
Lượt xem 32293
Nếu anh chết thử vài năm.
Để xem em đứt ruột tằm ra sao?
Để xem nỗi qúy niềm yêu
Một lần cuối rốt bao nhiêu mặn nồng?

Nguyện  - Xuân Diệu - Thơ

17/12/2014 10:07
Lượt xem 48866
Nguyện miếng ngon đừng vắng bóng em
Nguyện cảnh đẹp có em bên cạnh
Nguyện tâm hồn như chim chắp cánh
Nguyện xương thịt như cây liền cành.

Lời kỹ nữ  - Xuân Diệu - Thơ

17/12/2014 10:06
Lượt xem 26237
Khách ngồi lại cùng em trong chốc nữa;
Vội vàng chi, trăng sáng quá, khách ơi.
Đêm nay rằm: yến tiệc sáng trên trời;
Khách không ở, lòng em cô độc quá.

Không đề  - Xuân Diệu - Thơ

17/12/2014 10:04
Lượt xem 30324
Tôi nhận cái này đã từ lâụ
Bây giờ nó tới, dẫu hơi mau,
đã không tránh khỏi thì tôi tiếp
một cách đau thương nhưng ngẩng đầụ

Hoa nở để mà tàn  - Xuân Diệu - Thơ

17/12/2014 10:02
Lượt xem 18223
Hoa nở để mà tàn;
Trăng tròn để mà khuyết;
Bèo hợp để chia tan;
Người gần để ly biệt

Hôn  - Xuân Diệu - Thơ

17/12/2014 10:01
Lượt xem 35390
Trời ơi, ôm lấy say sưa
Mặt khao khát mặt, lòng mơ ước lòng
Hôn em nước mắt chảy ròng
Em ơi như ngọn đèn chong vẫn chờ.

Hẹn hò  - Xuân Diệu - Thơ

17/12/2014 10:00
Lượt xem 31240
Anh đã nói, từ khi vừa gặp gỡ:
"Anh rất ngoan, anh không dám mong nhiềụ
"Em bằng lòng cho anh được phép yêu;
"Anh sung sướng với chút tình vụn ấy"

Dối trá  - Xuân Diệu - Thơ

17/12/2014 09:59
Lượt xem 22327
Nói chi nữa tiếng buồn ghê gớm ấy
Để lòng tôi sung sướng muốn tiêu tan ?
Tất cả tôi rung rẩy tựa dây đàn
Nghe thỏ thẻ chính điều tôi giấu kỹ,

Ca tụng  - Xuân Diệu - Thơ

17/12/2014 09:55
Lượt xem 29917
Trăng, vú mộng đã muôn đời thi sĩ
Giơ hai tay mơn trớn vẻ tròn đầy;
Trăng, hoa vàng lay lắt cạnh bờ mây;
Trăng, đĩa ngọc giữa mâm trời huyền bí;

Buồn trăng  - Xuân Diệu - Thơ

17/12/2014 09:54
Lượt xem 23866
Gió sáng bay về, thi sĩ nhớ;
Thương ai không biết, đứng buồn trăng.
Huy hoàng trăng rộng, nguy nga gió,
Xanh biếc trời cao, bạc đất bằng.

Hiển thị 1741 - 1750 tin trong 2401 kết quả