Phụng hiến - Bùi Giáng - Thơ
Tôi chấp thuận trăm lần trong thổn thức
Tôi bàng hoàng hốt hoảng những đêm đêm
Tôi xin chịu cuồng si để sáng suốt
Tôi đui mù cho thỏa dạ yêu em
Tôi tự nguyện sẽ một lòng chung thủy
Qua những lần buồn tủi giữa đảo điên
Thân xương máu đã đành là ủy mị
Thì xin em cùng lên thác xuống ghềnh
Em đứng mũi chịu sào có vững
Bàn tay bưng đĩa muối có chấm gừng
Tôi đã nguyện yêu trần gian nguyên vẹn
Hết tâm hồn và hết cả da xương
Xin yêu mãi mãi và yêu nhau mãi
Trần gian ôi! cánh bướm cánh chuồn chuồn
Con kiến bé cùng hoa hoang cỏ dại
Con vi trùng sâu bọ cũng yêu luôn.
Còn ở lại một ngày còn yêu mãi
Còn một đêm còn thở dưới trăng sao
Thì cánh mộng còn tung lên không ngại
Níu trời xanh tay với kiễng chân cao.
Miếng trầu (Mời ăn trầu) - Hồ Xuân Hương - Thơ
Dỗ người đàn bà khóc chồng (Dỗ bạn khóc chồng) - Hồ Xuân Hương - Thơ
Chiếc bách - Hồ Xuân Hương - Thơ
Mắng học trò dốt I - Hồ Xuân Hương - Thơ
Không chồng mà chửa (Chửa hoang) - Hồ Xuân Hương - Thơ
Hỏi trăng Ii - Hồ Xuân Hương - Thơ
Hỏi trăng - Hồ Xuân Hương - Thơ
Tát nước - Hồ Xuân Hương - Thơ
Kẽm trống - Hồ Xuân Hương - Thơ
Hỏi cô hàng sách - Hồ Xuân Hương - Thơ
Hiển thị 2311 - 2320 tin trong 2597 kết quả