Thơ

Rau tần ai quẩy đi đâu  - Nguyễn Vũ Tiềm  - Thơ

20/12/2014 15:59
Lượt xem 23905

xem thêm : Tiểu sử Trần Huyền Trân

Trần Huyền Trân (1913-1989)

Ngỡ nàng công chúa họ Trần
hóa thi sĩ quẩy rau tần lãng du...

Trần gian: một cũi nhốt tù?
Mắt trong ví chọc cho mù là sao?
Rót đau lòng bước tiêu dao
nỗi gần uống vợi lại trào nỗi xa.

Biển trầm luân, sóng can qua
câu thơ mỏng mảnh mang ra làm chèo!

Các tác phẩm khác

Một đêm nói chuyện với gái quê  - Hàn Mặc Tử - Thơ

15/08/2013 17:42
Lượt xem 5226
Chứa đầy hoa mộng trên trời cao
Đêm ấy không trăng mà có sao
Một tiếng vang xa, rơi xuống suối
Thì thầm trong gió ngàn phi lao.

Mơ hoa  - Hàn Mặc Tử - Thơ

15/08/2013 17:39
Lượt xem 6760
Trầm lan nhẹ ngấm không gian,
Giây phút buồn lây đến mộng vàng.
Xiêm áo hôm nay tề chỉnh quá,
Dám ôm hồn cúc ở trong sương.

Mất duyên  - Hàn Mặc Tử - Thơ

15/08/2013 17:37
Lượt xem 4694
Xuân em hơ hớ đào non
Chàng đã thương thương muốn kết hôn
Từ ấy xuân em càng chín ửng
Ngày ngày giặt lụa bến sông con.

Hồn lìa khỏi xác  - Hàn Mặc Tử - Thơ

15/08/2013 17:34
Lượt xem 4422
Há miệng cho hồn văng lên muôn trượng,
Chơi vơi trong khí hậu chín từng mây.
Ánh sáng lại sẽ tan vào hư lãng,
Trời linh thiêng; cao cả gợi nồng say...

Hồn là ai  - Hàn Mặc Tử - Thơ

15/08/2013 17:33
Lượt xem 6623
Hồn là ai là ai? Tôi không biết
Hồn theo tôi như muốn cợt tôi chơi
Môi đầy hương tôi không dám ngậm cười
Hồn vội mớm cho tôi bao ánh sáng

Hồn cúc  - Hàn Mặc Tử - Thơ

15/08/2013 17:32
Lượt xem 5314
Bấy lâu sát ngõ, chẳng ngăn tường
Không dám sờ tay sợ lấm hương
Xiêm áo đêm nay tề chỉnh quá
Muốn ôm hồn cúc ở trong sương.

Hãy đón hồn anh  - Hàn Mặc Tử - Thơ

15/08/2013 17:30
Lượt xem 4184
Dưới túp lều tranh, trên chõng tre
Tứ bề cửa khép với phên che
Kéo mền ủ kín toàn thân lại
Để thả hồn bay, gửi mộng về.

Cưới xuân, cưới vợ  - Hàn Mặc Tử - Thơ

15/08/2013 17:27
Lượt xem 5327
Lá nại - đông tơ gió đãi chiều
Bướm vườn hạnh áo xinh đem trẻ
Nhà quan nao cốt cách ra vẻ
Xuân vô ra không biết bao nhiêu

Cuối thu  - Hàn Mặc Tử - Thơ

15/08/2013 17:26
Lượt xem 5591
Lụa trời ai dệt với ai căng,
Ai thả chim bay đến Quảng Hàn,
Và ai gánh máu đi trên tuyết,
Mảnh áo da cừu ngắm nở nang.

Cô liêu  - Hàn Mặc Tử - Thơ

15/08/2013 17:25
Lượt xem 5916
Gió lùa ánh sáng vô trong bãi
Trăng ngậm đầy sông, chảy láng lai.
Buồm trắng phất phơ như cuống lá
Lòng tôi bát ngát rộng bằng hai.

Hiển thị 1771 - 1780 tin trong 1801 kết quả