Thơ

Sầu riêng châu chấu  - Bùi Giáng  - Thơ

09/01/2015 13:17
Lượt xem 70750

Sầu riêng châu chấu năm xưa
Em về với ruộng cày bừa đã xong
Em về r¡c cỏ vào trong
Vui về với hội trổ đồng đồng xanh
Sầu riêng gác bỏ sau ghềnh
Năm xưa châu chấu mang tên chuồn chuồn.

Các tác phẩm khác

Gió trên đồi  - Xuân Diệu - Thơ

17/12/2014 11:45
Lượt xem 30080
Em dẫn anh lên đồi
Giới thiệu đất và trời ...
Sông Kỳ Cùng phía trước
Quanh xanh nước ánh ngời

Tiễn biệt  - Xuân Diệu - Thơ

17/12/2014 11:44
Lượt xem 25944
Anh yêu em như con mắt của đời
Anh tiễn em đến trước ga Hàng Cỏ;
Đến giờ rồi, em của tôi ra cửa,
Đôi ta giã từ ở giữa ngàn đôi .

Anh về ấm thượng...  - Xuân Diệu - Thơ

17/12/2014 11:43
Lượt xem 22766
Anh về ấm thượng tìm em,
Nhà tranh một túp, hương đêm một vùng;
Bóng xanh vườn nhãn um tùm,
Khói ngưng mặt nước, sương trùm đầu non.

Tặng quạt em  - Xuân Diệu - Thơ

17/12/2014 11:42
Lượt xem 27404
Còn vài hôm nữa em xa!
Tặng em chiếc quạt đôi ta níu gần;
Xin làm chiếc quạt tương thân
Bên em, họa có đỡ đần nhớ thương.

Em tặng quạt  - Xuân Diệu - Thơ

17/12/2014 11:41
Lượt xem 29481
Lần đầu em tặng quạt anh,
Mở ra như thể nửa vành vầng trăng.
Tay cầm phơ phất líu lăng
Nửa như gió thổi, nửa bằng chim bay.

Dài đêm thêm nhớ...  - Xuân Diệu - Thơ

17/12/2014 11:40
Lượt xem 21932
Mặt anh đã được em nhìn
Trăm muôn quyến luyến, triệu nghìn yêu thương;
Mặt anh giờ ở trong gương
Vắng em, như một con đường quạnh hiu

Thương mến đầu tiên  - Xuân Diệu - Thơ

17/12/2014 11:38
Lượt xem 28605
Đêm thanh trời đất lắng nghêng tai
Em khẽ bên anh nói một lời
"Em mấy đêm rồi không ngủ được
Bởi vì em nghĩ đến anh thôi"

Và cây đời mãi mãi xanh tươi  - Xuân Diệu - Thơ

17/12/2014 11:38
Lượt xem 21981
Mọi lý thuyết đều màu xám, và cây đời vĩnh viễn xanh tươi (*)
Vĩnh viễn chim ca, vĩnh viễn nắng cười;
Vĩnh viễn anh yêu em như yêu sự thật
Và cây đời mãi mãi xanh tươi:

Dỗi hờn (Dỗi)  - Xuân Diệu - Thơ

17/12/2014 11:37
Lượt xem 33121
Mặt trăng anh trả cho trời
Vườn hoa anh trả cho người tới thăm
Hồ Tây chiều ấy mưa dầm
Anh xin trả lại cho năm tháng dài

Cha đàng ngoài Mẹ ở đàng trong  - Xuân Diệu - Thơ

17/12/2014 11:36
Lượt xem 20644
Cha đàng ngoài, mẹ ở đàng trong.
Ông đồ Nghệ đeo khăn gói đỏ
Vượt đèo Ngang, kiếm nơi cần chữ.
Cha đàng ngoài, mẹ ở đàng trong.
Hai phía đèo Ngang: một mối tơ hồng.

Hiển thị 1871 - 1880 tin trong 2589 kết quả