Thơ

Tâm lý của vợ yêu  - Thơ vui  - Thơ

05/03/2015 07:44
Lượt xem 32387

* Còn tiền vợ hót líu lo .
& Hết tiền thì vợ hét ,vợ ho suốt ngày .

* Còn tiền vợ hiền như nai .
& Hết tiền vợ mắng như ngài quản voi .

* Còn tiền nhỏ nhẹ hẳn hoi .
& Hết tiền vợ réo như cười quản xa .

* Còn tiền thì vợ hiền hòa .
& Hết tiền vợ dữ như là chằn tinh .

* Còn tiền vợ gọi anh …..anh.
& Hết tiền vợ gắt như chanh không đường .

* Còn tiền còn mến còn thương .
Hết tiền vợ đạp rớt gường như chơi .

Các tác phẩm khác

Khi nỗi nhớ đi hoang  - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ

17/12/2014 21:41
Lượt xem 18453
Đây vần thơ viết cho em
Ngoài kia lá đổ bên thềm sương giăng
Vào lòng một nửa vầng trăng
Để nghe thao thức những lần xa nhau

Đằng sau ly cà phê đắng  - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ

17/12/2014 21:41
Lượt xem 16575
Trời vào thu lá vàng bay xuống phố
Quán bên đường giọt đắng tách cà phê
Có một người ngồi đó lạnh lòng se
Từng giọt sương trên vai buồn viễn xứ

Ông lão bán chuối  - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ

17/12/2014 21:40
Lượt xem 22387
Dắt xe trên phố đông người
Một ông lão với nụ cười xa xăm
Tuổi đời cũng sắp tám lăm
Chiếc xe đạp cũ bàn chân có mòn

Thương ca hồn Việt  - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ

17/12/2014 21:39
Lượt xem 31492
Xin đừng quên mình da vàng máu đỏ
Giống Lạc Hồng con cháu mẹ Âu Cơ
Xin đừng quên để làm kẻ hững hờ
Mà quê hương đang thiếu người trở lại

Mùa đông kỷ niệm  - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ

17/12/2014 21:38
Lượt xem 17370
Chừng như lạnh giá hồn tôi
Tiếng chuông còn đó trong lời thánh ca
Đêm huyền thoại của ngày xa
Nghe thời gian có nhớ qua cõi lòng

Cơm hến buồn của Huế  - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ

17/12/2014 21:37
Lượt xem 23607
Em trở lại với tay bồng tay dắt
Ngang qua vườn ngày tháng của tuổi thơ
Hàng me xưa đã nhạt lối mong chờ
Con chuồn chuồn nghiêng mình chao đôi cánh

Nhạt nhoà mưa kỷ niệm  - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ

17/12/2014 21:36
Lượt xem 20405
Thương mái tóc còn thơm mùi giấc ngủ
Chưa một lần ai vuốt qua bàn tay
Em để dài hờ hững qua bờ vai
Cơn gió hôn để lòng anh thầm ước

Còn nỗi nhớ nào quên  - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ

17/12/2014 21:35
Lượt xem 16321
Thương áo tím không còn bên hàng cúc
Em lấy chồng Mạ bắt đó anh ơi
Cơm hến buồn con ruốc nuốt không trôi
Em nhớ anh răng chi mà nhớ rứa

Một chữ hèn  - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ

17/12/2014 21:06
Lượt xem 31760
Thưa Mẹ ơi ! Con thằng hèn nước Việt
Nhìn quân Tàu đang giày xéo quê hương
Nhìn chúng đang nhởn nhơ khắp nẻo đường
Mà đan tâm xem kẻ thù là bạn

Những trái tim chân lý  - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ

17/12/2014 21:03
Lượt xem 28405
Tôi hỏi em năm nay bao nhiêu tuổi
Mà mặn mà tình nghĩa với quê hương
Lá cờ mang trên chiếc áo tha phương
Em đấu tranh nơi không còn công lý

Hiển thị 1681 - 1690 tin trong 2660 kết quả