Tâm lý của vợ yêu - Thơ vui - Thơ
* Còn tiền vợ hót líu lo .
& Hết tiền thì vợ hét ,vợ ho suốt ngày .
* Còn tiền vợ hiền như nai .
& Hết tiền vợ mắng như ngài quản voi .
* Còn tiền nhỏ nhẹ hẳn hoi .
& Hết tiền vợ réo như cười quản xa .
* Còn tiền thì vợ hiền hòa .
& Hết tiền vợ dữ như là chằn tinh .
* Còn tiền vợ gọi anh …..anh.
& Hết tiền vợ gắt như chanh không đường .
* Còn tiền còn mến còn thương .
Hết tiền vợ đạp rớt gường như chơi .
Tự cười mình - I - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Ta chẳng ra chi - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Ông Cử thứ năm - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Phố hàng Song - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Trần Tế Xương (Tú Xương) - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Tự trào - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Vô tình - Puskin - Thơ
Bông hoa nhỏ - Puskin - Thơ
Một chút tên tôi đối với nàng - Puskin - Thơ
Ngài và Anh, Cô và Em - Puskin - Thơ
Hiển thị 2511 - 2520 tin trong 2660 kết quả