Thơ tình cuối mùa... độc thân: Chắc ai đó sẽ về - Thơ vui - Thơ
Năm nay lại năm dê
Em đầy ba chục tuổi
Hết cái thời rong ruổi
Anh ơi anh có về?
Xin anh đừng lề mề
Đừng bắt em chờ nữa
Tiền em giờ “thừa mứa”
Thiếu mỗi tình anh thôi.
Đã bao mùa lôi thôi
Tóc pha màu sương khói
Lòng ngàn lần muốn nói
Khao khát khao mềm môi.
Thời gian đã dần trôi
Tuổi đời sờn vai áo
Tình đã nát như cháo
Bao giờ mới “múc” ra
Nguyện cầu lời thiết tha
Anh về đi anh hỡi
Cho lòng bớt chới với
Dê năm nay sum vầy.
Để thiên hạ thành “bầy”
Chúng mình cũng thành cặp
Và biết đâu sẽ sắp
Nở thành đàn cũng nên
Thần tình ái mũi tên
Đừng rút cung bắn lệch
Cho tình yêu đi chệch
Cho đời chóng chết khô!
01. Đổi đời - Xuân Diệu - Thơ
Hương áo - Luân Tâm - Thơ
Tiểu sử - Luân Tâm - Thơ
Dại khờ - Xuân Diệu - Thơ
Lời thơ vào tập gởi hương - Xuân Diệu - Thơ
Lời thơ vào tập gửi hương - Xuân Diệu - Thơ
Sự sống chẳng bao giờ chán nản - Xuân Diệu - Thơ
Phan Hành Sơn - Xuân Diệu - Thơ
Những đêm hành quân - Xuân Diệu - Thơ
Ngọn quốc kỳ - Xuân Diệu - Thơ
Hiển thị 1801 - 1810 tin trong 2611 kết quả