Thơ tình cuối mùa... độc thân: Chắc ai đó sẽ về - Thơ vui - Thơ
Năm nay lại năm dê
Em đầy ba chục tuổi
Hết cái thời rong ruổi
Anh ơi anh có về?
Xin anh đừng lề mề
Đừng bắt em chờ nữa
Tiền em giờ “thừa mứa”
Thiếu mỗi tình anh thôi.
Đã bao mùa lôi thôi
Tóc pha màu sương khói
Lòng ngàn lần muốn nói
Khao khát khao mềm môi.
Thời gian đã dần trôi
Tuổi đời sờn vai áo
Tình đã nát như cháo
Bao giờ mới “múc” ra
Nguyện cầu lời thiết tha
Anh về đi anh hỡi
Cho lòng bớt chới với
Dê năm nay sum vầy.
Để thiên hạ thành “bầy”
Chúng mình cũng thành cặp
Và biết đâu sẽ sắp
Nở thành đàn cũng nên
Thần tình ái mũi tên
Đừng rút cung bắn lệch
Cho tình yêu đi chệch
Cho đời chóng chết khô!
Không đề - Xuân Quỳnh - Thơ
Lời ru trên mặt đất - Xuân Quỳnh - Thơ
Gửi lại thành phố nắng - Xuân Quỳnh - Thơ
Chồi biếc - Xuân Quỳnh - Thơ
Nói cùng Anh - Xuân Quỳnh - Thơ
Thơ tình cuối mùa Thu - Xuân Quỳnh - Thơ
Dẫu em biết chắc rằng anh trở lại - Xuân Quỳnh - Thơ
Đêm cuối năm - Xuân Quỳnh - Thơ
Hát ru chồng những đêm khó ngủ - Xuân Quỳnh - Thơ
Sân ga chiều em đi - Xuân Quỳnh - Thơ
Hiển thị 2021 - 2030 tin trong 2611 kết quả