Thơ tình cuối mùa... độc thân: Chắc ai đó sẽ về - Thơ vui - Thơ
Năm nay lại năm dê
Em đầy ba chục tuổi
Hết cái thời rong ruổi
Anh ơi anh có về?
Xin anh đừng lề mề
Đừng bắt em chờ nữa
Tiền em giờ “thừa mứa”
Thiếu mỗi tình anh thôi.
Đã bao mùa lôi thôi
Tóc pha màu sương khói
Lòng ngàn lần muốn nói
Khao khát khao mềm môi.
Thời gian đã dần trôi
Tuổi đời sờn vai áo
Tình đã nát như cháo
Bao giờ mới “múc” ra
Nguyện cầu lời thiết tha
Anh về đi anh hỡi
Cho lòng bớt chới với
Dê năm nay sum vầy.
Để thiên hạ thành “bầy”
Chúng mình cũng thành cặp
Và biết đâu sẽ sắp
Nở thành đàn cũng nên
Thần tình ái mũi tên
Đừng rút cung bắn lệch
Cho tình yêu đi chệch
Cho đời chóng chết khô!
Biệt ly êm ái - Xuân Diệu - Thơ
Anh thương em khi ngủ - Xuân Diệu - Thơ
Anh là người bạc bẽo - Xuân Diệu - Thơ
Tác phẩm sưu tầm - goldonline.vn - Thơ
Yêu con - goldonline.vn - Thơ
Tình nghĩa vợ chồng - Trầm Vân - Thơ
Về tình nghĩa vợ chồng và tình yêu của phụ nữ đối với chồng - goldonline.vn - Thơ
Trách vô cớ - Tăng Minh Luân - Thơ
Tình đầu - Tăng Minh Luân - Thơ
Sóc Trăng ngày mới - Tăng Minh Luân - Thơ
Hiển thị 1961 - 1970 tin trong 2611 kết quả