Thơ tình cuối mùa... độc thân: Chắc ai đó sẽ về - Thơ vui - Thơ
Năm nay lại năm dê
Em đầy ba chục tuổi
Hết cái thời rong ruổi
Anh ơi anh có về?
Xin anh đừng lề mề
Đừng bắt em chờ nữa
Tiền em giờ “thừa mứa”
Thiếu mỗi tình anh thôi.
Đã bao mùa lôi thôi
Tóc pha màu sương khói
Lòng ngàn lần muốn nói
Khao khát khao mềm môi.
Thời gian đã dần trôi
Tuổi đời sờn vai áo
Tình đã nát như cháo
Bao giờ mới “múc” ra
Nguyện cầu lời thiết tha
Anh về đi anh hỡi
Cho lòng bớt chới với
Dê năm nay sum vầy.
Để thiên hạ thành “bầy”
Chúng mình cũng thành cặp
Và biết đâu sẽ sắp
Nở thành đàn cũng nên
Thần tình ái mũi tên
Đừng rút cung bắn lệch
Cho tình yêu đi chệch
Cho đời chóng chết khô!
Không đề - Lâm Thị Mỹ Dạ - Thơ
Một mình - Lâm Thị Mỹ Dạ - Thơ
Tôi thấy mình ... - Lâm Thị Mỹ Dạ - Thơ
Đề tặng một giấc mơ - Lâm Thị Mỹ Dạ - Thơ
Nhỏ bé tựa búp bê - Lâm Thị Mỹ Dạ - Thơ
Như lá - Lâm Thị Mỹ Dạ - Thơ
Hoa Quỳnh - Lâm Thị Mỹ Dạ - Thơ
Chuyện cổ nước mình - Lâm Thị Mỹ Dạ - Thơ
Bạn gái - Lâm Thị Mỹ Dạ - Thơ
Hiển thị 2211 - 2220 tin trong 2611 kết quả