Thơ vui ăn nhậu (P.3) - Thơ vui - Thơ
Hiu hiu gió thổi đầu non
trong lòng muốn nhậu nhưng không có tiền
không tiền thì phải kiếm tiền
ngồi không ai dễ mang mồi đến cho
Lo chi khi chẳng có tiền
Bia tui có sẳn, bạn hiền mời ngay
Bia vô trăm ngã ta say
Nâng ly cạn chén ta quay với trời
Một ly nhâm nhi tình bạn
Hai ly uống cạn lòng sâu
Ba ly mũi chảy tới râu
Bốn ly ngồi đâu gục đó
Năm ly cho chó ăn chè
Sáu ly vợ đè cạo gío
Đêm nay trăng cô đơn vàng võ lạnh
Ta nghe lòng mình còn lạnh hơn trăng
Uống say xưa cạn chén rượu nồng
Đễ lòng này chết lặng như trăng
Đêm trở về - Xuân Quỳnh - Thơ
Những bông hoa đầu tiên ra Biển - Xuân Quỳnh - Thơ
Những con đường tháng giêng - Xuân Quỳnh - Thơ
Sẽ có mãi cô bé mười sáu tuổi - Xuân Quỳnh - Thơ
Thành phố quê Anh - Xuân Quỳnh - Thơ
Tháng năm - Xuân Quỳnh - Thơ
Tiếng gà trưa - Xuân Quỳnh - Thơ
Tình ca trong lòng Vịnh - Xuân Quỳnh - Thơ
Trởi trở rét - Xuân Quỳnh - Thơ
Không đề 1 - Xuân Quỳnh - Thơ
Hiển thị 2031 - 2040 tin trong 2657 kết quả