Thơ vui ăn nhậu (P.3) - Thơ vui - Thơ
Hiu hiu gió thổi đầu non
trong lòng muốn nhậu nhưng không có tiền
không tiền thì phải kiếm tiền
ngồi không ai dễ mang mồi đến cho
Lo chi khi chẳng có tiền
Bia tui có sẳn, bạn hiền mời ngay
Bia vô trăm ngã ta say
Nâng ly cạn chén ta quay với trời
Một ly nhâm nhi tình bạn
Hai ly uống cạn lòng sâu
Ba ly mũi chảy tới râu
Bốn ly ngồi đâu gục đó
Năm ly cho chó ăn chè
Sáu ly vợ đè cạo gío
Đêm nay trăng cô đơn vàng võ lạnh
Ta nghe lòng mình còn lạnh hơn trăng
Uống say xưa cạn chén rượu nồng
Đễ lòng này chết lặng như trăng
Vịnh cái giếng - Hồ Xuân Hương - Thơ
Bọn đồ dốt - Hồ Xuân Hương - Thơ
Thương - Hồ Xuân Hương - Thơ
Chùa xưa - Hồ Xuân Hương - Thơ
Quán Khánh - Hồ Xuân Hương - Thơ
Họa lại thơ Mai Sơn Phủ - Hồ Xuân Hương - Thơ
Tranh hai tố nữ - Hồ Xuân Hương - Thơ
Tự tình I - Hồ Xuân Hương - Thơ
Đánh cờ - Hồ Xuân Hương - Thơ
Cảm cựu kiêm Trình Cần Chánh Học Sĩ Nguyễn Hầu Hầu Nghi Xuân Tiên Điền Nhân - Hồ Xuân Hương - Thơ
Hiển thị 2381 - 2390 tin trong 2657 kết quả