Thơ vui ăn nhậu (P.3) - Thơ vui - Thơ
Hiu hiu gió thổi đầu non
trong lòng muốn nhậu nhưng không có tiền
không tiền thì phải kiếm tiền
ngồi không ai dễ mang mồi đến cho
Lo chi khi chẳng có tiền
Bia tui có sẳn, bạn hiền mời ngay
Bia vô trăm ngã ta say
Nâng ly cạn chén ta quay với trời
Một ly nhâm nhi tình bạn
Hai ly uống cạn lòng sâu
Ba ly mũi chảy tới râu
Bốn ly ngồi đâu gục đó
Năm ly cho chó ăn chè
Sáu ly vợ đè cạo gío
Đêm nay trăng cô đơn vàng võ lạnh
Ta nghe lòng mình còn lạnh hơn trăng
Uống say xưa cạn chén rượu nồng
Đễ lòng này chết lặng như trăng
Thắm thiết - Hàn Mặc Tử - Thơ
Sượng sùng - Hàn Mặc Tử - Thơ
Siêu thoát - Hàn Mặc Tử - Thơ
Say trăng - Hàn Mặc Tử - Thơ
Say thơ - Hàn Mặc Tử - Thơ
Say nắng - Hàn Mặc Tử - Thơ
Say chết đêm nay - Hàn Mặc Tử - Thơ
Sầu vạn cổ - Hàn Mặc Tử - Thơ
Sáng trăng - Hàn Mặc Tử - Thơ
Sáng láng - Hàn Mặc Tử - Thơ
Hiển thị 2601 - 2610 tin trong 2657 kết quả