Thơ

Tiễn người yêu lấy vợ  - Thơ vui  - Thơ

17/01/2015 11:12
Lượt xem 27138

Thế là anh đã đan lồng
Úp xong cô gái má hồng môi son
Tình mình giờ đã chả còn
Anh có tình mới em mòn đớn đau

Nhủ lòng ta phải quên mau
Để tình đuổi bóng sẽ màu nhạt thêm
Thảm đỏ đã dải kín thềm
Trải đường hạnh phúc tình êm đến già

Tức lòng em chẳng vị tha
Chỉ mong ai đó... chả ra cái gì
Đừng tưởng em tốt bụng chi
Đau lòng nhói ruột vui gì anh ơi

Thượng đế hay thích đùa chơi
Tìm trò trêu ghẹo lả lơi với mình
Ngẫm phận hiu hẩm bất bình
Sao mà vui vẻ giả tình thương tâm

Tức đời chửi rủa bất nhân
Để cho ta ế ta “tân” đến giờ
Thôi rồi đã mất tình hờ
Đi nhanh cho gọn để chờ tình sau

Bảo mẹ trồng một cây cau
Sang năm có quả sẽ mau có chồng
Thế là công cốc tình không
Chửi cha thằng ấy ăn không của mình

Cái ngày nó thả mồi rình
Tại vì non dại nên mình chịu chơi
Bây giờ mới biết nó hời
Còn mình chịu thiệt tơi bời thế kia

Đời sau hóa kiếp phân chia
Ta làm “gà trống” để tia đánh liều
Thế là sẽ bớt liêu xiêu
Nói cho bõ tức mất tiêu thằng bồ.

P/S:
Nói xong nước mắt chảy ròng
Hóa ra mình đã đau lòng thế kia.

Theo Đỗ Huệ (Khám phá)

Các tác phẩm khác

Áo nợ tình nhau  - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ

17/12/2014 23:28
Lượt xem 26832
Vô tình gió thổi áo bay
Cho anh nhặt được áo ai qua cầu
Tại em lỡ mối chỉ khâu
Hay tại cái nút mắc vào thân tre

Đêm Noel  - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ

17/12/2014 23:27
Lượt xem 25853
Con đường những lá vàng rơi
Chiều mưa sũng ướt mấy lời thánh ca
Hồi chuông xa đổ ngân nga
Em chợt tiên nữ trong tà áo bay

Dòng sông ly biệt  - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ

17/12/2014 23:26
Lượt xem 20362
Vì đâu em đi lấy chồng
Bỏ tôi với ngọn sầu đông lạnh lùng
Em về ở với người dưng
Riêng tôi một khoảng mênh mông trời buồn

Trái tim Sài-gòn  - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ

17/12/2014 23:25
Lượt xem 23974
Sài-Gòn của những ngày xưa
Trời đang trưa nắng cơn mưa chợt về
Con đường với những hàng me
Chiều nghiêng chiêng đổ lá khoe áo vàng

Chiều chủ nhật buồn  - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ

17/12/2014 23:25
Lượt xem 25047
Hôm nay chiều chủ nhật
Anh trở lại chốn xưa
Dốc phố buồn ngơ ngác
Đâu rồi bóng người xưa

Điệu lý xàng xê  - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ

17/12/2014 23:24
Lượt xem 18091
Ngồi buồn nhớ lý xàng xê
Ngọt ngào câu hát tình quê đậm đà
Lạc bầy con sáo dặm xa
Cống hò điệu lý ngân nga tìm về

Biển và quê hương  - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ

17/12/2014 23:23
Lượt xem 24930
Quê hương ơi có còn chùm khế ngọt
Hàng dừa xanh nghiêng bóng dưới chân cầu
Bờ chuối nào gọi gió tiếng lao xao
Giậu mồng tơi bên rào còn tím thẩm

Yêu như....là yêu  - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ

17/12/2014 23:22
Lượt xem 28165
Em nhớ mãi ngày đầu tiên gặp gỡ
Anh khẽ chào làm loạn nhịp tim em
Ánh mắt anh sao tha thiết êm đềm
Nghe chớm nở li ti màu hoa nắng

Áo tím ngày xưa  - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ

17/12/2014 23:21
Lượt xem 28586
Đêm mưa lạnh buồn
Trên căn gác trọ
Giăng giăng đầu ngõ
Phố vắng im lìm

Thơ gởi em gái Sài-gòn  - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ

17/12/2014 23:20
Lượt xem 24910
Anh đoán biết em không là gái Huế
Bờ tóc dài nhưng không nón bài thơ
Cầu Trường Tiền còn đang đứng lơ ngơ
Nhìn sông Hương con nước chiều trôi chậm

Hiển thị 1541 - 1550 tin trong 2619 kết quả