Thơ

Trái sầu  - Lưu Vĩnh Hạ  - Thơ

17/12/2014 21:55
Lượt xem 27287

Một đêm mưa đổ ngoài hiên
Trái sầu rụng xuống có tên chúng mình
Nỗi buồn len lén vào tim
Còn đâu vạt nắng soi hình bóng nhau

Ai người trói những niềm đau
Trái sầu rơi xuống mưa ngâu chợt về
Còn đâu tóc chạm vai kề
Bờ môi sũng ướt lạnh tê cả lòng

Thuyền không đổi bến thay dòng
Thương cho con nước mênh mông nỗi sầu
Ai người thức suốt đêm thâu
Lạc trong nỗi nhớ loang màu tím xưa

Hồn tôi chìm dưới cơn mưa
Gió qua cuối phố lạnh lùa vào tim
Trái sầu như cứ hồn nhiên
Nhẹ rơi như thể đi tìm đôi ta

Các tác phẩm khác

Bài ca theo điệu Xuân Đình Lan  - Hồ Xuân Hương - Thơ

19/08/2013 08:51
Lượt xem 23262
Trăng tà người lặng từa lầu không(1)
Năm lắng chuông đồng,
Dậy lắng chuông đồng,
Đêm lắng tiếng buồn vang mé sông

Lời thề từ cảm xúc  - Hồ Xuân Hương - Thơ

19/08/2013 08:50
Lượt xem 26254
Mười mấy năm trời một chữ tình
Duyên tơ này đã sẵn đâu đành
Mái mây cắt nửa nguyền phu phát
Giọt máu đầy hai chén tử sinh

Tự thán  - Hồ Xuân Hương - Thơ

19/08/2013 08:49
Lượt xem 21020
Con bóng đi về chốc bấy nay,
Chữ duyên nào đã chắc trong tay.
Nghĩ cùng thế sự lòng như đốt,
Trông suốt nhân tình dạ muốn say.

Kể ý mình và trình bạn Mai Sơn Phủ  - Hồ Xuân Hương - Thơ

19/08/2013 08:48
Lượt xem 22685
Hoa xiêu xiêu
Cây xiêu xiêu
Giấc mộng tình quê(1) thảy tịch liêu
Đêm xuân cảm khái nhiều.

Nhớ Nguyễn Hầu  - Hồ Xuân Hương - Thơ

19/08/2013 08:46
Lượt xem 21926
Dặm khách muôn nghìn nỗi nhớ nhung,
Mượn ai tới đấy gửi cho cùng.
Chữ tình chốc đã ba năm vẹn,
Giấc mộng rồi ra nửa khắc không.

Đêm thu nhớ Mai Sơn Phủ  - Hồ Xuân Hương - Thơ

19/08/2013 08:44
Lượt xem 21390
Lá ngọc chiều thu giận hẳn du
Tuần trăng sẽ nhớ bữa đêm thu.
Bên am Nhất Trụ trông còn đấy,
Ngọn nước Tam Kì chảy lại đâu(1)

Bạch Đằng Giang tạm biệt  - Hồ Xuân Hương - Thơ

19/08/2013 08:43
Lượt xem 29853
Khấp khểnh đường mây bước lại dừng,
Là duyên là nợ phải hay chăng.
Vịn hoa khéo kẻo lay cành gấm,
Vục nước xem mà động bóng giăng.

Con ốc nhồi (Ốc nhồi)  - Hồ Xuân Hương - Thơ

19/08/2013 08:42
Lượt xem 21905
Bác mẹ sinh ra phận ốc nhồi
Đêm ngày lăn lóc đám cỏ hôi,
Quân tử có thương thì bóc yếm
Xin đừng ngó ngoáy lỗ trôn tôi.

Giễu Quan Hậu  - Hồ Xuân Hương - Thơ

19/08/2013 08:42
Lượt xem 51508
Tình cảnh ấy, nước non này,
Dẫu không Bồng Đảo cũng tiên đây.
Hoành Sơn mực điểm đôi hàng nhạn,
Thúy lĩnh đen trùm một thức mây.

Sư hoang dâm  - Hồ Xuân Hương - Thơ

19/08/2013 08:41
Lượt xem 21527
Cái kiếp tu hành nặng đá đeo,
Vị gì một chút tẻo tèo teo.
Thuyền từ cũng muốn về Tây Trúc(1)
Trát gió cho nên phải lộn lèo.

Hiển thị 671 - 680 tin trong 993 kết quả