Trong mưa - Phạm Ngọc Thái - Thơ
Mưa rơi nhẹ như là tóc ấy
Giống dải lụa mềm quấn nỗi buồn bay
Mưa rơi khẽ như hoa vậy
Vỗ vào đêm hoá các nốt đàn gày!
Em có thầm nghe mưa bay ngoài đó…
Em có buồn khi gió thổi đêm đêm…
Đứng trong mưa hồn anh tràn bão tố
Mưa rơi vào anh...tan ra nơi em xa không?
Em bước nhẹ!...những tháng năm hoang dại
Về bên anh mái tóc rối tơi bời,
Anh hôn mãi những giọt mưa em thuở ấy
Dẫu chỉ thấy còn bong bóng vỡ đầy môi...
Ảo mộng vẫn giăng ngang - Thăng Trầm - Thơ
Bài thơ cho ngày hai mươi tháng một năm hai ngàn không trăm mười - Thăng Trầm - Thơ
Bao giờ 2 - Thăng Trầm - Thơ
Bất công - Thăng Trầm - Thơ
Bến vắng, sầu thu - Thăng Trầm - Thơ
Bụi bám cả đời tôi - Thăng Trầm - Thơ
Chẳng có gì - Thăng Trầm - Thơ
Chiều buồn - Thăng Trầm - Thơ
Chiều hôm nay áo vàng xa muôn dặm - Thăng Trầm - Thơ
Chiều nay mong dáng ai - Thăng Trầm - Thơ
Hiển thị 1171 - 1180 tin trong 2670 kết quả