Trong mưa - Phạm Ngọc Thái - Thơ
Mưa rơi nhẹ như là tóc ấy
Giống dải lụa mềm quấn nỗi buồn bay
Mưa rơi khẽ như hoa vậy
Vỗ vào đêm hoá các nốt đàn gày!
Em có thầm nghe mưa bay ngoài đó…
Em có buồn khi gió thổi đêm đêm…
Đứng trong mưa hồn anh tràn bão tố
Mưa rơi vào anh...tan ra nơi em xa không?
Em bước nhẹ!...những tháng năm hoang dại
Về bên anh mái tóc rối tơi bời,
Anh hôn mãi những giọt mưa em thuở ấy
Dẫu chỉ thấy còn bong bóng vỡ đầy môi...
Xây lại cuộc đời - Nguyễn Bính - Thơ
Khăn hồng - Nguyễn Bính - Thơ
Anh về quê cũ - Nguyễn Bính - Thơ
Giọt nến hồng - Nguyễn Bính - Thơ
Viếng hồn trinh nữ - Nguyễn Bính - Thơ
Tết của mẹ tôi - Nguyễn Bính - Thơ
Dối lòng - Nguyễn Bính - Thơ
Mùa Đông đan áo - Nguyễn Bính - Thơ
Anh lái đò - Nguyễn Bính - Thơ
Bóng người trên sân ga - Nguyễn Bính - Thơ
Hiển thị 1461 - 1470 tin trong 2670 kết quả