Thơ

Trong mưa  - Phạm Ngọc Thái  - Thơ

30/05/2015 19:18
Lượt xem 50821

Mưa rơi nhẹ như là tóc ấy
Giống dải lụa mềm quấn nỗi buồn bay
Mưa rơi khẽ như hoa vậy
Vỗ vào đêm hoá các nốt đàn gày!

Em có thầm nghe mưa bay ngoài đó…
Em có buồn khi gió thổi đêm đêm…
Đứng trong mưa hồn anh tràn bão tố
Mưa rơi vào anh...tan ra nơi em xa không?

Em bước nhẹ!...những tháng năm hoang dại
Về bên anh mái tóc rối tơi bời,
Anh hôn mãi những giọt mưa em thuở ấy
Dẫu chỉ thấy còn bong bóng vỡ đầy môi...

Các tác phẩm khác

40. Sương gió tha hương  - Luân Tâm - Thơ

17/12/2014 16:02
Lượt xem 29420
Thân tặng Lãm Thúy

Hoàng hôn khói toả chân mây
Nhạt nhòa giọt nắng hao gầy cánh chim!
Hoài công kiệt sức đi tìm
Bóng hình ngày cũ tiếng tim rộn ràng

39. Đất khóc  - Luân Tâm - Thơ

17/12/2014 16:01
Lượt xem 26351
Đêm đông đất khóc trời cười
Ngày hè chim hót tưởng lời nắng mưa
Trôi buồn hết chuyện đời xưa
Tép rang bí luộc rau dừa cúng cơm

37. Một chút son môi  - Luân Tâm - Thơ

17/12/2014 15:42
Lượt xem 20798
Tưởng đã chết khô bởi đợi chờ
Hôm nay đời bỗng đẹp hơn thơ
Hàng me gọi nắng chiều lưu luyến
Còn tưởng mình đang lạc trong mơ!

36. Chưa tròn  - Luân Tâm - Thơ

17/12/2014 15:41
Lượt xem 29195
Lở lưng bồi trán dại khờ
Trôi qua trôi lại mòn bờ chiêm bao
Chân lạnh gửi tay nóng trao
Bên trời kinh dị nhìn sao máu trào

35. Ánh sao buồn  - Luân Tâm - Thơ

17/12/2014 15:40
Lượt xem 23266
Thân xác tan rồi hồn cũng tan
Từ khi em trở lại thiên đàng
Áo hoa theo bướm đi đâu mất
Để dấu chân buồn ngập thế gian!

34. Cỏ ngủ  - Luân Tâm - Thơ

17/12/2014 15:39
Lượt xem 22201
Lá rơi nắng muộn trông chồng,
Bụi trôi theo nắng sang sông lỡ làng
Trâu già răng rụng lang thang
Muỗi mồng no máu vội vàng xa bay

33. Như xưa xưa vẫn…  - Luân Tâm - Thơ

17/12/2014 15:38
Lượt xem 23786
Ôm mây gối núi ăn rừng
Trở trời trái gió nửa chừng cũng không
Nửa chừng áo đỏ sang sông
Đò quên lướt sóng sóng mong đò chìm

32. Như tình  - Luân Tâm - Thơ

17/12/2014 15:37
Lượt xem 22041
Gió trăng lẽo đẽo không tha
Như tình? Như nợ? Như ma quỷ cào
Nắng hồng ôm lụa bay cao
Bỏ vầng mây trắng chiêm bao trễ đò

31. Mất hồn  - Luân Tâm - Thơ

17/12/2014 15:36
Lượt xem 22049
Bỏ hết buồn rồi ta còn không
Hay ta còn lại hạt bụi hồng
Lững lờ trong gió trôi trong nắng
Mất cả ngọn nguồn quên đục trong!

30. Sững sờ  - Luân Tâm - Thơ

17/12/2014 15:35
Lượt xem 21874
Một ngày nắng sữa mưa hoa
Gió trêu chín bưởi chua cà ngọt chanh
Sững sờ em hốt hồn anh
Gieo ngon kiếp trước gặt lành kiếp sau

Hiển thị 1811 - 1820 tin trong 2670 kết quả