Về Quảng Nam - Bùi Giáng - Thơ
Chiêm bao tôi thấy tôi về Quảng Nam
Rong chơi Đại Lộc, Điện Bàng
Duy Xuyên, Tiên Phước, Hoà Vang, Thăng Bình...
Tìm người bạn cũ không ra
Còn phong cảnh cũ khác xa những ngày...
Xóm làng đồng ruộng lạ thay
Chỉ còn dáng núi chạy dài xa xa
Giữ nguyên hình ảnh đậm đà
Còn trong kỷ niệm bao la tuổi nào...
Ngắm nhìn. Tim máu xôn xao
Tôi rời đất Quảng trở vào Miền nam
Tâm hồn bao xiết hoang mang
Bài thơ viết vội, dở dang lạ lùng
Bùi Giáng- 1995
Thầm gọi mùa xuân - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Nón bài thơ trong tà áo tím - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Bâng khuâng gọi mãi tên người - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Bình bát quê nghèo - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Nỗi buồn hoa mua - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Người dưng - Mưa hạ - Trắng đêm (Mưa hạ) - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Nhớ em hãy giữ trong lòng - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Hoa bưởi ngày xưa - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Mắt huế xưa - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Vòng xe học trò - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Hiển thị 1561 - 1570 tin trong 2516 kết quả