Về Quảng Nam - Bùi Giáng - Thơ
Chiêm bao tôi thấy tôi về Quảng Nam
Rong chơi Đại Lộc, Điện Bàng
Duy Xuyên, Tiên Phước, Hoà Vang, Thăng Bình...
Tìm người bạn cũ không ra
Còn phong cảnh cũ khác xa những ngày...
Xóm làng đồng ruộng lạ thay
Chỉ còn dáng núi chạy dài xa xa
Giữ nguyên hình ảnh đậm đà
Còn trong kỷ niệm bao la tuổi nào...
Ngắm nhìn. Tim máu xôn xao
Tôi rời đất Quảng trở vào Miền nam
Tâm hồn bao xiết hoang mang
Bài thơ viết vội, dở dang lạ lùng
Bùi Giáng- 1995
72. Gượng gạo - Luân Tâm - Thơ
71. Ngậm ngùi - Luân Tâm - Thơ
Trọn kiếp say - Luân Tâm - Thơ
70. Nước - Luân Tâm - Thơ
69. Hồn cây cỏ - Luân Tâm - Thơ
68. Khói - Luân Tâm - Thơ
67. Môi khô - Luân Tâm - Thơ
65. Tình thơ - Luân Tâm - Thơ
64. Buồn quê - Luân Tâm - Thơ
63. Dã tràng - Luân Tâm - Thơ
Hiển thị 1631 - 1640 tin trong 2516 kết quả