Thơ

Vè chúc tết  - Thơ vui  - Thơ

05/03/2015 07:46
Lượt xem 40621

Nghe vẻ nghe ve

Nghe vè chúc tết:

Năm cũ sắp hết

Năm mới sắp sang

Chúc khắp dân làng

Một năm vui vẻ

Từ già đến trẻ

Sức khỏe vô biên

Cuộc sống bình yên

Hồn nhiên tươi tắn

Gặp nhiều may mắn

Mọi mặt đều hên

Ăn ra làm nên

Kiếm tiền như xiếc

Xe hơi vài chiếc

Biệt thự vài căn

Vàng mấy chục cân

Kim cương cả ký

Đô la đầy ví

Bạc tỷ quá thường

Chinh chiến thương trường

Trăm lần trăm thắng

Làm ăn sòng phẳng

Hối lộ chẳng cần

Minh bạch toàn phần

Giầu sang vô độ

Phú quý đồng bộ

Chức vụ lên nhanh

Gia đạo an lành

Hanh thông vạn sự

Thuận hòa chồng vợ

Tương trợ anh em

Trong ấm ngoài êm

Chất thêm hạnh phúc.

Ngựa về xin chúc:

“Mã đáo thành công”

Các tác phẩm khác

Mùa xuân xanh  - Nguyễn Bính - Thơ

18/12/2014 15:49
Lượt xem 31235
Mùa xuân là cả một mùa xanh,
Trời ở trên cao, lá ở cành.
Lúa ở đồng tôi và lúa ở
đồng nàng và lúa ở đồng anh.

Áo anh  - Nguyễn Bính - Thơ

18/12/2014 15:48
Lượt xem 22986
Tằm em ăn rỗi hôm nay,
Hái dâu em bận suốt ngày hôm qua.
Mong sao tằm tốt tơ già,
May đôi áo nái làm quà cho anh.

Cảm tác  - Nguyễn Bính - Thơ

18/12/2014 15:47
Lượt xem 26896
Thơ suông, rượu nhạt, quán cơm nghèo,
Xuân xế mùa xuân, chiều xế chiều.
Chín hẹn đã sai mười: bạn quý.
Nghìn voi không được một: người yêu.

Vẩn vơ  - Nguyễn Bính - Thơ

18/12/2014 15:47
Lượt xem 35901
đã quyết không .... không .. được một ngày
Rồi yêu mất cả buổi chiều nay.
Chiều nay bướm trắng ra nhiều quá !
Không biết chiều mưa hay nắng đây ?

Khách hẹn  - Nguyễn Bính - Thơ

18/12/2014 15:45
Lượt xem 22596
Ao hồ tiếng ếch gần xa,
Mai vàng tiết hạnh nhà nhà mưa rơi.
Nửa đêm cái hẹn qua rồi,
Quân cờ gõ nhảm làm rơi hoa đèn.

Thu rơi từng cánh  - Nguyễn Bính - Thơ

18/12/2014 15:45
Lượt xem 25164
Mùa thu hoa cúc lại tàn,
Thuyền ai buộc mãi bên làn cây cong.
Người về để lạnh phòng không,
Thu rơi từng cánh cho lòng nhớ thương.

Trối trăng  - Nguyễn Bính - Thơ

18/12/2014 15:44
Lượt xem 22271
-Sum họp đôi ta chốc bấy lâu,
Tính tôi với mợ tưởng cùng nhau
Trăm năm đầu bạc duyên còn thắm,
Tôi có ngờ đâu thế này đâu !

Vì ai  - Nguyễn Bính - Thơ

18/12/2014 15:42
Lượt xem 34909
Cỏ đồi ai nhuộm mà xanh?
áo em ai nhuộm mà anh thấy?
Da trời ai nhuộm mà lam?
Tình ta ai nhuộm, ai làm cho phai ?

Giữa đường  - Nguyễn Bính - Thơ

18/12/2014 15:42
Lượt xem 23316
Đường rừng sỏi đỏ như son,
Xa hàng một cổ theo con ngựa gầy.
Lối mòn leo đá, luồn cây,
Nhá nhem dừng lại quán nầy, mai xuôi

Nhà em  - Nguyễn Bính - Thơ

18/12/2014 15:41
Lượt xem 34008
Nhà em cách bốn quả đồi,
Cách ba ngọn suối, cách đôi cánh rừng.
Nhà em xa cách quá chừng,
Em van anh đấy, anh đừng yêu em.

Hiển thị 1421 - 1430 tin trong 2661 kết quả