Về nghỉ nhà - Nguyễn Khuyến - Thơ
Tóc bạc, lòng son chửa dám già
Ơn vua nhờ được nghỉ về nhà
Nước non cây cỏ còn như cũ
Ghế gậy cân đai thế cũng là
Đất rộng biết thêm đường gốc sậy
Ngày rồi nghe hết chuyện la-ga
Ông trời có lẽ cho ta nhỉ
Có ý sinh ta phải có ta.
Phố Huyện - Hồ Dzếnh - Thơ
Nước chảy chân cầu - Hồ Dzếnh - Thơ
Núi Vọng phu - Hồ Dzếnh - Thơ
Mưa ngàn - Hồ Dzếnh - Thơ
Lời ru của Mẹ - Hồ Dzếnh - Thơ
Lỡ đò - Hồ Dzếnh - Thơ
Lặng lẽ - Hồ Dzếnh - Thơ
Duyên ý - Hồ Dzếnh - Thơ
Chiều xuân Trung kỳ - Hồ Dzếnh - Thơ
Buổi hẹn - Hồ Dzếnh - Thơ
Hiển thị 1071 - 1080 tin trong 1308 kết quả