Thơ

Vết thương  - Nguyễn Nhật Ánh  - Thơ

08/01/2015 19:55
Lượt xem 35324

Từ buổi xa xưa nào
Em tôi đã yêu ai
Đã vô cùng hạnh phúc và vô cùng khổ đau
Để rồi trong buổi chiều ảm đạm nào
Em tôi đã nhìn thấy tình yêu
Như vết chém
Rồi bỏ khoảng trời xanh mơ mộng
Trái tim em tôi đã trở về
Nằm ốm trong lồng ngực
Tiếng thở dài như mũi tên rung

Các tác phẩm khác

Huyền diệu  - Xuân Diệu - Thơ

17/12/2014 13:42
Lượt xem 22644
Này lắng nghe em khúc nhạc thơm
Say người như rượu tối tân hôn;
Như hương thấm tận qua xương tuỷ,
Âm điệu, thần tiên, thấm tận hồn.

Hoa ngọc trâm  - Xuân Diệu - Thơ

17/12/2014 13:41
Lượt xem 21196
Anh tặng cho em hoa ngọc trâm
Hoa như ánh sáng, ngọc như mầm
Như cài trên tóc hoa trâm ngọc,
Anh tặng cho em hoa ngọc trâm.

Hỏi  - Xuân Diệu - Thơ

17/12/2014 13:40
Lượt xem 40724
Một năm, thêm mấy tháng rồi
Thu đi, đông lại, bồi hồi sắp xuân
Gặp em, em gặp mấy lần
Tưởng quen mà lạ, tưởng gần mà xa

Hết ngày hết tháng  - Xuân Diệu - Thơ

17/12/2014 13:39
Lượt xem 26522
Hết ngày, hết tháng, hết! em ôi!
Kinh hãi không gian quặn tiếng còi
Anh ngóng tìm em, tuy thấy đó,
Sắp xa thôi cũng tựa xa rồi!

Gửi hương cho gió  - Xuân Diệu - Thơ

17/12/2014 13:39
Lượt xem 19346
Biết bao hoa đẹp trong rừng thẳm
Đem gởi hương cho gió phụ phàng!
Mất một đời thơm trong kẽ núi,
Không người du tử đến nhằm hang.

Giục giã  - Xuân Diệu - Thơ

17/12/2014 13:38
Lượt xem 23343
Mau với chứ, vội vàng lên với chứ,
Em, em ơi, tình non đã già rồi;
Con chim hồng, trái tim nhỏ của tôi,
Mau với chứ ! Thời gian không đứng đợi

Dỗi (Dỗi hờn)  - Xuân Diệu - Thơ

17/12/2014 13:37
Lượt xem 28079
Mặt trăng anh trả cho trời
Vườn hoa anh trả cho người tới thăm
Hồ Tây chiều ấy mưa dầm
Anh xin trả lại cho năm tháng dài

Đơn sơ  - Xuân Diệu - Thơ

17/12/2014 13:36
Lượt xem 31858
Em nói trong thư: "Mấy bữa rày,
"Sao mà bươm bướm cứ đua bay;
"Em buồn em nhớ, chao ! em nhớ !
"Em gọi thầm anh suốt cả ngàỵ

Đánh em đau  - Xuân Diệu - Thơ

17/12/2014 13:35
Lượt xem 34135
Có khi vò một cành hoa
Bỗng lên hương mới như là đậm sâu
Anh không vò nát em đâu
Nhưng anh có lúc đánh rầu lòng em

Dâng  - Xuân Diệu - Thơ

17/12/2014 13:32
Lượt xem 39588
Đây chùm mong nhớ, khóm yêu đương,
Đây nụ mơ mòng đợi ánh sương,
Đây lá bâng khuâng run trước gió;
Đây em, cành thẹn lẩn cành thương.

Hiển thị 1621 - 1630 tin trong 2396 kết quả