Vỗ về - Bùi Giáng - Thơ
Ta đứng lại bên này chờ đợi
Ồ phải không? Em đó phải không
Ta đếm lại từng ngón tay lẩy bẩy
Đời chúng ta là mấy trăng tròn
Ngày vui ngắn? Lòng đã vơi mấy bận
Ngày vui đi? Mấy bận giữa lòng ta
Để lây lất mưa về xuân lấm tấm
Ồ thiều quang tan biến vội sao mà
Em có khóc? Ta xin em đừng khóc
Em nhìn ta lệ chảy có vui gì
Trang phượng mở giữa nguồn em hãy đọc
Nước xuôi dòng ngàn thu hận mang đi.
Phường nhơ (1) - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Quan tại gia - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Sông lấp Nam Định - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Sư ở tù - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Sư ông và mấy ả lên đồng - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Tặng người quen - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Tết dán câu đối - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Tết tặng cô đầu - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Than cùng - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Than cùng Ii - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Hiển thị 611 - 620 tin trong 2548 kết quả