Than cùng Ii - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Lúc túng toan lên bán cả Trời,
Trời cười: - "Thằng bé nó hay chơi!"
Cho hay công nợ là như thế,
Mà vẫn phong lưu suốt cả đời.
Tiền bạc phó cho con mụ kiếm,
Ngựa xe chẳng thấy lúc nào ngơi.
Còn năm, ba chữ nhồi trong ruột,
Khéo khéo không mà nữa cũng rơi!
trích: Câu Hỏi Văn Chương
Vũ Văn Thanh & Vũ Huy Bá
Chợt giấc - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Chữ nho - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Chúc tết - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Chửi cậu ấm - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Cô hầu trách quan lớn - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Cô tây đi tu - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Cười mình - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Dạ hoài - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Đại hạn - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Dại khôn - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Hiển thị 21 - 30 tin trong 124 kết quả
Đang tải danh sách nhạc...