Than cùng Ii - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Lúc túng toan lên bán cả Trời,
Trời cười: - "Thằng bé nó hay chơi!"
Cho hay công nợ là như thế,
Mà vẫn phong lưu suốt cả đời.
Tiền bạc phó cho con mụ kiếm,
Ngựa xe chẳng thấy lúc nào ngơi.
Còn năm, ba chữ nhồi trong ruột,
Khéo khéo không mà nữa cũng rơi!
trích: Câu Hỏi Văn Chương
Vũ Văn Thanh & Vũ Huy Bá
Đùa ông Hàn - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Gái buôn - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Gái góa nhà giàu - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Gần tết than việc nhà (1) - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Giễu người thi đỗ - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Giời nực mặc áo bông - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Gửi người cũ - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Gửi ông thủ khoa Phan (1) - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Hát tuồng - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Hỏi đùa mình - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Hiển thị 41 - 50 tin trong 124 kết quả
Đang tải danh sách nhạc...