Chém cha cái kiếp cô đơn - Thơ vui - Thơ
Chửi cha cái kiếp phải ở không
Sao mãi mà ta chửa có chồng
Cái thân bèo bọt sao thấy khổ
Bao giờ mới hết “giả vờ ngông”
Bọn nó đi chơi những đêm đông
Ôm nhau í ới dưới trời hồng
Còn ta giả điếc đầy thương tiếc
Bao năm vẫn cứ “lính phòng không”.
Sao đời lại để ta ngóng trông
Bao lâu ta mới được lấy chồng
Hình hài mặt mũi đâu “tệ bạc”
Sao đời không “sạc” đủ đầy pin.
Chắc là phải đi khấn cầu xin
Thượng đế ban phát chút lòng tin
Để sang đông này đời bớt khổ
Nếu quá tuổi năm sợ mất thì
Lấy chồng có thể sẽ lâm ly
Nhưng mà ít nhất có cái gì
Bạn không mắng nhiếc bè bớt chọc
Chẳng nhìn mặt mẹ nặng như chì
Lời khấn của ta rất cầu kỳ
Chỉ mong tết này có cái chi
Gấu đèo ghế trước khoe lối xóm
Thế là con ế đã “có gì”!
Tặng thơ - Xuân Diệu - Thơ
Phượng mười năm - Xuân Diệu - Thơ
Phải nói - Xuân Diệu - Thơ
Nụ cười xuân - Xuân Diệu - Thơ
Nước đổ lá khoai - Xuân Diệu - Thơ
Nhớ mông lung - Xuân Diệu - Thơ
Nhị hồ - Xuân Diệu - Thơ
Nguyên đán - Xuân Diệu - Thơ
Nguyệt cầm - Xuân Diệu - Thơ
Ngẩn ngơ - Xuân Diệu - Thơ
Hiển thị 1841 - 1850 tin trong 2630 kết quả