Mười hai con mắt - Bùi Giáng - Thơ
Hùm thiêng một cặp nhu mỳ
Một đôi bốn mắt từ bi mơ màng
Từ phen đá biết tuổi vàng
Một lời vâng tạc muôn vàn mai sau
Ăn làm sao? nói làm sao?
Thủy chung muôn một? còn đau đớn nghìn?
Hùm thiêng chắp nối của tin
Cho người thổn thức cầu xin đá vàng
Ấy từ khởi sự dư vang
"Ngựa về Núi Đá điêu tàn đầu thai"
Em về trúc thạch mốt mai
Sẽ nhìn thấy mãi thiên tài chết điên
Từ Bi một cặp Hùm Thiêng
Sẽ từ đó nói liên miên một lời
Sông Đồng Lung (Đồng Lung Giang) - Nguyễn Du - Thơ
Ký hữu - Nguyễn Du - Thơ
Xuân tiêu lữ thứ - Nguyễn Du - Thơ
Vết mây - Phương Triều - Thơ
Tiểu sử - Phương Triều - Thơ
Quên - Phương Triều - Thơ
Nhiễu nhương - Phương Triều - Thơ
Mùa Thu cổ tích - Phương Triều - Thơ
Lông ngỗng - Phương Triều - Thơ
Góc phố - Phương Triều - Thơ
Hiển thị 2101 - 2110 tin trong 2552 kết quả