Mười hai con mắt - Bùi Giáng - Thơ
Hùm thiêng một cặp nhu mỳ
Một đôi bốn mắt từ bi mơ màng
Từ phen đá biết tuổi vàng
Một lời vâng tạc muôn vàn mai sau
Ăn làm sao? nói làm sao?
Thủy chung muôn một? còn đau đớn nghìn?
Hùm thiêng chắp nối của tin
Cho người thổn thức cầu xin đá vàng
Ấy từ khởi sự dư vang
"Ngựa về Núi Đá điêu tàn đầu thai"
Em về trúc thạch mốt mai
Sẽ nhìn thấy mãi thiên tài chết điên
Từ Bi một cặp Hùm Thiêng
Sẽ từ đó nói liên miên một lời
Truyện Kiều 2551-2600 (tác phẩm có 3254 hàng) - Nguyễn Du - Thơ
Truyện Kiều 2601-2650 (tác phẩm có 3254 hàng) - Nguyễn Du - Thơ
Truyện Kiều 3051-3100 (tác phẩm có 3254 hàng) - Nguyễn Du - Thơ
Truyện Kiều 2651-2700 (tác phẩm có 3254 hàng) - Nguyễn Du - Thơ
Truyện Kiều 3151-3200 (tác phẩm có 3254 hàng) - Nguyễn Du - Thơ
Truyện Kiều 3201-3254 (tác phẩm có 3254 hàng) - Nguyễn Du - Thơ
Chiêu hồn tử sĩ - Nguyễn Du - Thơ
Văn tế thập loại chúng sinh - Nguyễn Du - Thơ
Ngẫu hứng - Nguyễn Du - Thơ
Bướm chết trong sách (Điệp tử thư trung) - Nguyễn Du - Thơ
Hiển thị 2091 - 2100 tin trong 2552 kết quả