Ở đời chúc kỷ niệm cỏ thơm - Bùi Giáng - Thơ
Ở đời sáng uống cà phê
Quán trong hẻm nhỏ như quê quán nhà
Ngoại ô thành phố phồn hoa
Ấy Sài - Gòn, ấy thiết tha bấy chầy
Phồn hoa nô nức lắm thay
Càng hăm hở lắm càng ngây thơ nhiều
Lạ cho đất nước diễm kiều
Miền Nam nước Việt sóng triều Cửu Long
Ngồi đây tưởng nhớ xa xăm
Nhớ nhung Lục Tỉnh trăng rằm Long Xuyên
Ba mươi năm trước hiện tiền
Hình về hiện tại bóng nghiêng nghiêng đầu
Ở đời có được mấy đâu
Hoa thơm cỏ lạ thơm màu ngẫu nhiên
Ôi người thục nữ Long Xuyên
Tìm đâu thấy lại thuyền quyên một lần
Tình và nghĩa, nghĩa và ân
Tình yêu ân nghĩa tình thân hơn tình
Về sau vạn lý tiền trình
Ngẫu nhiên ngồi quán một mình ngoại ô
Nhớ nhung từng đợt xôn xao
Tuổi già vây chặt chiêm bao lối về
( trích tập thơ Như Sương )
Lòng yêu đương - Nguyễn Bính - Thơ
Thôi nàng ở lại - Nguyễn Bính - Thơ
Ngược xuôi - Nguyễn Bính - Thơ
Rượu xuân - Nguyễn Bính - Thơ
Bên sông - Nguyễn Bính - Thơ
Không ngủ - Nguyễn Bính - Thơ
Thư gửi Thầy Mẹ - Nguyễn Bính - Thơ
Quan Trạng - Nguyễn Bính - Thơ
Bên hồ - Nguyễn Bính - Thơ
Lòng nào dám tưởng - Nguyễn Bính - Thơ
Hiển thị 1231 - 1240 tin trong 2484 kết quả