Ở đời chúc kỷ niệm cỏ thơm - Bùi Giáng - Thơ
Ở đời sáng uống cà phê
Quán trong hẻm nhỏ như quê quán nhà
Ngoại ô thành phố phồn hoa
Ấy Sài - Gòn, ấy thiết tha bấy chầy
Phồn hoa nô nức lắm thay
Càng hăm hở lắm càng ngây thơ nhiều
Lạ cho đất nước diễm kiều
Miền Nam nước Việt sóng triều Cửu Long
Ngồi đây tưởng nhớ xa xăm
Nhớ nhung Lục Tỉnh trăng rằm Long Xuyên
Ba mươi năm trước hiện tiền
Hình về hiện tại bóng nghiêng nghiêng đầu
Ở đời có được mấy đâu
Hoa thơm cỏ lạ thơm màu ngẫu nhiên
Ôi người thục nữ Long Xuyên
Tìm đâu thấy lại thuyền quyên một lần
Tình và nghĩa, nghĩa và ân
Tình yêu ân nghĩa tình thân hơn tình
Về sau vạn lý tiền trình
Ngẫu nhiên ngồi quán một mình ngoại ô
Nhớ nhung từng đợt xôn xao
Tuổi già vây chặt chiêm bao lối về
( trích tập thơ Như Sương )
Truyện cổ tích - Nguyễn Bính - Thơ
Tơ trắng - Nguyễn Bính - Thơ
Cuối tháng ba - Nguyễn Bính - Thơ
Đôi khuyên bạc - Nguyễn Bính - Thơ
Xây lại cuộc đời - Nguyễn Bính - Thơ
Khăn hồng - Nguyễn Bính - Thơ
Anh về quê cũ - Nguyễn Bính - Thơ
Giọt nến hồng - Nguyễn Bính - Thơ
Viếng hồn trinh nữ - Nguyễn Bính - Thơ
Tết của mẹ tôi - Nguyễn Bính - Thơ
Hiển thị 1271 - 1280 tin trong 2484 kết quả