Thơ

Ở đời chúc kỷ niệm cỏ thơm  - Bùi Giáng  - Thơ

09/01/2015 06:29
Lượt xem 45552

Ở đời sáng uống cà phê
Quán trong hẻm nhỏ như quê quán nhà
Ngoại ô thành phố phồn hoa
Ấy Sài - Gòn, ấy thiết tha bấy chầy

Phồn hoa nô nức lắm thay
Càng hăm hở lắm càng ngây thơ nhiều
Lạ cho đất nước diễm kiều
Miền Nam nước Việt sóng triều Cửu Long

Ngồi đây tưởng nhớ xa xăm
Nhớ nhung Lục Tỉnh trăng rằm Long Xuyên
Ba mươi năm trước hiện tiền
Hình về hiện tại bóng nghiêng nghiêng đầu

Ở đời có được mấy đâu
Hoa thơm cỏ lạ thơm màu ngẫu nhiên
Ôi người thục nữ Long Xuyên
Tìm đâu thấy lại thuyền quyên một lần

Tình và nghĩa, nghĩa và ân
Tình yêu ân nghĩa tình thân hơn tình
Về sau vạn lý tiền trình
Ngẫu nhiên ngồi quán một mình ngoại ô
Nhớ nhung từng đợt xôn xao
Tuổi già vây chặt chiêm bao lối về

( trích tập thơ Như Sương )

Các tác phẩm khác

Có một thời như thế  - Xuân Quỳnh - Thơ

24/08/2013 10:23
Lượt xem 18252
Có một thời vừa mới bước ra
Mùa xuân đã gọi mời trước cửa
Chẳng ngoái lại vết chân trên cỏ
Vườn hoa nào cũng ở phía mình đi.

Thuyền và Biển  - Xuân Quỳnh - Thơ

24/08/2013 10:20
Lượt xem 22028
Em sẽ kể anh nghe
Chuyện con thuyền và biển
"Từ ngày nào chẳng biết
Thuyền nghe lời biển khơi

Tự hát  - Xuân Quỳnh - Thơ

24/08/2013 10:19
Lượt xem 26605
Chẳng dại gì em ước nó bằng vàng
Trái tim em, anh đã từng biết đấy
Anh là người coi thường của cải
Nên nếu cần anh bán nó đi ngay.

Ngủ nào ngủ ngon  - Xuân Quỳnh - Thơ

24/08/2013 10:18
Lượt xem 21126
Ngủ nào ngủ ngon
Mi yêu của mẹ
Mẹ hát khe khẽ
Cái lá cái hoa

Chuyện cổ tích về loài người  - Xuân Quỳnh - Thơ

24/08/2013 10:17
Lượt xem 17762
Trời sinh ra trước nhất
Chỉ toàn là trẻ con
Trên trái đất trụi trần
Không dáng cây ngọn cỏ

Cố đô  - Xuân Quỳnh - Thơ

24/08/2013 10:13
Lượt xem 25234
Với vết chân của bầy dã thú
In trên nền gạch cũ trước lăng vua
Với dòng sông như không chảy bao giờ
Vẫn mờ ảo ngàn năm màu sương khói

Con chả biết được đâu  - Xuân Quỳnh - Thơ

24/08/2013 10:12
Lượt xem 16257
Mẹ đan tấm áo nhỏ
Bây giờ đang mùa xuân
Mẹ thêu vào chiếc khăn
Cái áo và cái lá

Hát với con tàu  - Xuân Quỳnh - Thơ

24/08/2013 10:11
Lượt xem 22821
Mùa xuân đất nước mênh mông
Con tàu đi giữa muôn lòng thương yêu
Tàu qua những sớm những chiều
Những sông, những núi, những đèo tàu qua..

Thơ tình tôi viết  - Xuân Quỳnh - Thơ

24/08/2013 10:11
Lượt xem 19779
Thơ tình tôi viết cho ai
Giữa muôn sóng nước nơi ngoài đảo xa

Thơ viết cho mình và những người con gái  - Xuân Quỳnh - Thơ

24/08/2013 10:10
Lượt xem 17550
Các cô gái cùng thời với tôi
Tôi giống các cô và lại khác các cô
Trán tôi dô ra bướng bỉnh hơn, bàn tay thô lại còn vụng nữa .
Vụng đến nỗi không chỉ mó tới đâu là đổ vỡ.

Hiển thị 1871 - 1880 tin trong 2484 kết quả