Ở đời chúc kỷ niệm cỏ thơm - Bùi Giáng - Thơ
Ở đời sáng uống cà phê
Quán trong hẻm nhỏ như quê quán nhà
Ngoại ô thành phố phồn hoa
Ấy Sài - Gòn, ấy thiết tha bấy chầy
Phồn hoa nô nức lắm thay
Càng hăm hở lắm càng ngây thơ nhiều
Lạ cho đất nước diễm kiều
Miền Nam nước Việt sóng triều Cửu Long
Ngồi đây tưởng nhớ xa xăm
Nhớ nhung Lục Tỉnh trăng rằm Long Xuyên
Ba mươi năm trước hiện tiền
Hình về hiện tại bóng nghiêng nghiêng đầu
Ở đời có được mấy đâu
Hoa thơm cỏ lạ thơm màu ngẫu nhiên
Ôi người thục nữ Long Xuyên
Tìm đâu thấy lại thuyền quyên một lần
Tình và nghĩa, nghĩa và ân
Tình yêu ân nghĩa tình thân hơn tình
Về sau vạn lý tiền trình
Ngẫu nhiên ngồi quán một mình ngoại ô
Nhớ nhung từng đợt xôn xao
Tuổi già vây chặt chiêm bao lối về
( trích tập thơ Như Sương )
Thơ vui về phái yếu - Xuân Quỳnh - Thơ
Thơ tình cho bạn trẻ - Xuân Quỳnh - Thơ
Lại bắt đầu - Xuân Quỳnh - Thơ
Nếu ngày mai em không làm thơ nữa - Xuân Quỳnh - Thơ
Thời gian trắng - Xuân Quỳnh - Thơ
Chuồn chuồn báo bão - Xuân Quỳnh - Thơ
Hoa Tường Vi - Xuân Quỳnh - Thơ
Bao giờ Ngâu nở hoa - Xuân Quỳnh - Thơ
Chỉ một mình Anh - Xuân Quỳnh - Thơ
Cắt nghĩa - Xuân Quỳnh - Thơ
Hiển thị 1881 - 1890 tin trong 2484 kết quả