Ở đời chúc kỷ niệm cỏ thơm - Bùi Giáng - Thơ
Ở đời sáng uống cà phê
Quán trong hẻm nhỏ như quê quán nhà
Ngoại ô thành phố phồn hoa
Ấy Sài - Gòn, ấy thiết tha bấy chầy
Phồn hoa nô nức lắm thay
Càng hăm hở lắm càng ngây thơ nhiều
Lạ cho đất nước diễm kiều
Miền Nam nước Việt sóng triều Cửu Long
Ngồi đây tưởng nhớ xa xăm
Nhớ nhung Lục Tỉnh trăng rằm Long Xuyên
Ba mươi năm trước hiện tiền
Hình về hiện tại bóng nghiêng nghiêng đầu
Ở đời có được mấy đâu
Hoa thơm cỏ lạ thơm màu ngẫu nhiên
Ôi người thục nữ Long Xuyên
Tìm đâu thấy lại thuyền quyên một lần
Tình và nghĩa, nghĩa và ân
Tình yêu ân nghĩa tình thân hơn tình
Về sau vạn lý tiền trình
Ngẫu nhiên ngồi quán một mình ngoại ô
Nhớ nhung từng đợt xôn xao
Tuổi già vây chặt chiêm bao lối về
( trích tập thơ Như Sương )
Trưa đơn giản - Chế Lan Viên - Thơ
Tình ca ban mai - Chế Lan Viên - Thơ
Nhớ em nơi huyện nhỏ - Chế Lan Viên - Thơ
Trừ đi - Chế Lan Viên - Thơ
Thu - Chế Lan Viên - Thơ
Đêm tập kết - Chế Lan Viên - Thơ
Tiếng hát con tàu - Chế Lan Viên - Thơ
Một người thường - Chế Lan Viên - Thơ
Giếng - Chế Lan Viên - Thơ
Bác - Chế Lan Viên - Thơ
Hiển thị 2281 - 2290 tin trong 2484 kết quả